'Gen Z chạy đua không bằng người lái xe có nhà cho thuê'

"Cái khác của thế hệ 30 năm trước và người trẻ hiện tại là cơ hội đổi đời. So sánh vẫn sẽ khập khiễng nhưng cơ hội để có nhà, tự do tài chính của thế hệ trước (cái thời người ít, đất nhiều, việc nhiều) chắc chắn dễ hơn thời nay khi sự canh tranh ngày một gay gắt.
Hồi đó công thức làm giàu rất đơn giản: đi làm, mua vàng tích trữ, mua đất để dành, sinh con đẻ cái, chi tiêu cuộc sống, học hành nhẹ nhàng... Thế nên, thời ấy, nhiều người trông bên ngoài có vẻ bình thường nhưng họ vẫn có nhà đất, có khoản tiết kiệm phòng thân.
Còn hiện nay, người trẻ có tầm nhìn xa hơn thế hệ cha chú, nhưng việc mua nhà lại trở nên quá cạnh tranh, giá nhà bị lạm phát quá cao, và quan trọng là cơ hội, quy hoạch chính sách đã khác xưa rất nhiều. Tất cả những điều đó khiến họ phải chấp nhận sẽ phải làm thuê lẹt đẹt và ở trọ mãi để tồn tại.
Xóm tôi có người đàn ông luống tuổi, chạy xe ba gác. Ông trước đây không học hành gì, chỉ làm mỗi một nghề chân tay này để mưu sinh. Thế mà theo thời gian, quen khách, ông có thu nhập ổn định, thậm chí có của ăn của để. Rồi ông đi mua vàng, đi mua đất gần xa để đó, như tư duy của phần lớn người cùng thế hệ.
Giờ đây, ông vẫn túc tắc chạy xe mỗi ngày, nhưng đã có năm căn nhà cho thuê, sống một đời tự do. Với các bạn trẻ bây giờ, nếu họ chạy xe ba gác, xe tải, hay xe ôm công nghệ thì thử hỏi có nổi cơ ngơi như ông không? Thời đại thay đổi, nên Gen Z ngày nay cần phải thật giỏi, xuất chúng, có điểm tựa gia đình may ra mới thành công được, chứ chuyện tay trắng làm giàu rất xa vời".
Đó là quan điểm của độc giả Doctor X về những thách thức của thế hệ Gen Z trong cuộc đua mua nhà, nhất là khi so sánh với thế hệ đi trước. Khoảng vài chục năm trước, nhiều người tin rằng dù xuất thân nghèo khó, chỉ cần học giỏi, chăm chỉ làm việc, biết tích lũy là có thể đổi đời, hoặc chí ít là có nhà cửa đàng hoàng. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người trẻ lại phải đối mặt với một tương lai mờ mịt, đòi hỏi nhiều điều kiện hơn để thoát nghèo.
>> Có 11.000 m2 đất dưỡng già sau 30 năm làm con nợ
Đồng quan điểm, bạn đọc Đinh Vũ Quỳnh Dương phân tích: "Cách đây 25 năm, dì tôi mua một mảnh đất ở thị xã hết 17 triệu đồng, tính ra chỉ bằng một năm thu nhập của hai vợ chồng dì (khoảng 1,2-1,5 triệu đồng một tháng). Tính ra, dù có vay 70% để mua nhà đất đi nữa thì sau khoảng hai năm tiết kiệm là dì có thể trả được nợ.
Bây giờ, mảnh đất ở vùng quê, địa giới hành chính là làng, xã cũng có giá hơn một tỷ đồng, đất thị xã khu vực của dì tôi hiện tại cũng 3 tỷ. Hai vợ chồng ở tỉnh lẻ, thu nhập cao đi nữa, rơi vào khoảng 45-50 triệu đồng một tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, chắc cũng hơn 10 năm mới mua được đất, nếu không có hỗ trợ từ cha mẹ. Nhìn trong đám bạn bè thế hệ 9X của tôi, người tự thân có nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay".
Trong khi đó, với góc nhìn khác, độc giả L.Buil cho rằng: "Nhiều bạn cứ than thân trách phận rồi không tự phấn đấu để tốt hơn cho mình, cho gia đình, cho thế hệ kế tiếp... Hồi lập gia đình, tôi và vợ cũng bát đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Nhưng chúng tôi cố gắng chu toàn bổn phận với những giấc mơ bắt đầu thật nhỏ. Rồi thì cũng xong xuôi các kế hoạch. Sau 30 năm, chúng tôi về hưu tung tăng đây đó, con cái tự do, tự lập, không ai quấy rầy ai.
Tôi tin rằng, cuộc đời là một chuỗi những thứ không thể đoán trước được. Có những người được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ và cũng có những người phải phấn đấu gian lao, bên cạnh là sự may mắn nữa mới có thể tay trắng lập nghiệp. Thời nào cũng vậy chứ chẳng riêng gì Gen Z. Quan trọng là mỗi người phải biết chấp nhận và tìm cách vươn lên.
Bản thân tôi cũng luôn khuyên các con mình rằng, dù đang làm việc lương cao, cũng không nên chạy đua mua nhà trong độ tuổi 21-31. Thay vào đó, tôi nói các con nên dành thời gian, tiền bạc, sức khỏe để trải nghiệm cuộc sống của tuổi thanh xuân để không phải hối tiếc".
- 'Chung cư Hà Nội giá 9 tỷ, tôi thà ra vùng ven mua nhà đất, sắm ôtô'
- Tôi 'bị điên' khi mua nhà Sài Gòn 13 năm trước
- Tôi bị chê cười vì không vay một tỷ mua nhà Sài Gòn
- Hối hận vì chọn thuê nhà 3,5 triệu một tháng thay vì vay nợ mua nhà
- Mua 3 nhà Sài Gòn nhờ công thức vay ngân hàng 30%
- Vợ chồng tôi cho thuê nhà Hà Nội 400 m2 để về tỉnh sống sướng