Gặp tình cũ trông cuốn hút hơn, tôi muốn quay lại

Tôi 30 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty tài chính ở Hà Nội, đến hiện tại tôi cũng chưa kết hôn, chỉ trải qua duy nhất một mối tình. Tôi và em quen biết nhau qua một người quen của tôi giới thiệu, khi đó em mới bước chân vào sinh viên năm thứ hai đại học ở Hà Nội. Em kém tôi 5 tuổi. Anh bạn hơn tôi 3 tuổi, là người giới thiệu em cho tôi, khi đó anh bạn đang làm giảng viên đại học ở lớp tín chỉ học đại cương mà em học. Sau vài lần nói chuyện qua chat rồi hai chúng tôi hẹn gặp mặt trực tiếp. Em là người con gái Hà Nội gốc, bố mẹ đều làm việc trong ngành giáo dục.
Bằng con mắt nhìn nhận của tôi, em là một người xinh gái, cao 1m67, nụ cười duyên dáng, nổi bật với chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền. Qua những lần tiếp xúc, tôi đánh giá em là cô gái ngoan, sống giản dị, không dùng đồ hiệu. Có lần tôi đưa em đến nhà hàng, khi về em nói: "Lần sau anh đưa em đến quán bình thường ạ, vì ở đây đắt quá mà đồ ăn em thấy cũng bình thường". Đến những lần tôi đưa em đi dạo Hồ Tây trong những ngày hè rồi đưa em đi uống nước quán vỉa hè, em cũng rất vui vẻ, không hề phàn nàn một chút nào về tôi. Còn tôi luôn động viên em tập trung vào việc học để có kết quả tốt nhất.
>> Tình cũ nhắn tin tôi nửa đêm sau khi nhắn tin cho bạn gái
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng lớn, đến đầu năm 2020, khi đại dịch Covid bùng phát, vì sức khỏe chung của toàn thể cộng đồng, chúng tôi ít gặp nhau trực tiếp, hàng ngày chỉ nói chuyện qua tin nhắn rồi gọi điện cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội lần thứ nhất chúng tôi lại gặp nhau trực tiếp thường xuyên. Đến đầu những năm 2021, khi dịch bùng phát trở lại cũng là lúc tôi và em xa nhau. Khi công ty mở chi nhánh mới ở trong TP HCM, tôi là người công ty phân công làm việc dài hạn ở trong đó. Chúng tôi lúc đầu vẫn nhắn tin rồi trò chuyện qua chat.
Thời gian giãn cách xã hội ở trong đó, phần lớn những người lao động rồi xóm trọ đều về quê, còn tôi vẫn ở lại bám trụ vì phải làm việc online, đảm bảo mức thu nhập hàng tháng. Đó cũng là thời điểm tôi cảm thấy cô đơn nhất khi phải xa gia đình, xa anh em, xa bạn bè, xa người yêu. Xa mặt cách lòng nên tình cảm của chúng tôi nhạt dần theo thời gian, lúc đó tôi đã nghĩ trong tình yêu muốn được mặn nồng thì phải gần gũi, quan tâm nhau, như thế mới đi được lâu dài. Hơn nữa tôi được công ty phân công làm việc ở chi nhánh mới dài hạn nên chưa biết khi nào có thể quay trở lại Hà Nội, tôi là người chủ động nói lời chia tay với em. Em không đồng ý, khóc, tôi vẫn động viên.
Thời gian gần đây tôi đã quay trở lại Hà Nội để làm việc. Khi đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, tôi vô tình gặp lại em, chúng tôi đã nhận ra nhau rồi cũng chỉ trò chuyện mấy câu, em nói có công việc bận phải về. Em đã thay đổi rất nhiều, không còn là người con gái như thời chúng tôi yêu nhau nữa, thay vào đó em trưởng thành, tính cách cũng có phần tiểu thư, điệu đà trong cách ăn mặc, xinh hơn, cuốn hút hơn. Sau lần gặp lại đó tôi suy nghĩ nhiều về em, thời điểm trước tôi rất hồ đồ khi nói lời chia tay khiến em phải khóc, em buồn bã. Tôi là người có lỗi nên muốn gặp em để nói lời xin lỗi.
>> Chán chồng, đến với tình cũ rồi bị lợi dụng tiền bạc
Sau nhiều lần từ chối lời mời của tôi, em cũng đồng ý đi chơi với tôi. Tôi chủ động cầm tay em nhưng em gạt tay tôi và nói: "Anh đừng làm như thế. Em với anh bây giờ chỉ còn là bạn bè bình thường". Tôi đã nói chuyện và xin lỗi em về câu chuyện mấy năm về trước, mong em hiểu và được quay lại nhưng em bảo: "Không bao giờ". Sau lần gặp gỡ đó, tôi nhắn tin nhưng em vẫn còn giận. Tôi gọi em không nghe máy, nhắn tin em chỉ xem tin nhắn nhưng không trả lời, mọi tin nhắn em đều xem nhưng không phản hồi lại cho tôi. Bằng sự cảm nhận rồi qua ánh mắt của em, tôi biết em đang nói dối về chuyện tình cảm khi tôi ngỏ ý muốn quay lại. Tôi nên làm thế nào để chứng minh mình hoàn toàn nghiêm túc khi mong muốn quay lại với em?
Quang Huy