Nhảy đến nội dung
 

Gặp gái Tây được mệnh danh "Bạch nguyệt quang" của Đại học Hà Nội: Vì mê tiếng Việt nên mình đã đến Việt Nam!

Chính bản thân nữ sinh này cũng không ngờ mình "ngấm vibe" Việt Nam nhanh đến vậy.

Đại học Hà Nội (HANU) không chỉ nổi bật với chất lượng đào tạo ngôn ngữ top đầu, mà còn là nơi tụ hội của các sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần đi một vòng quanh campus là như bạn đã bước qua đủ mọi nền văn hóa khác nhau. HANU không chỉ là nơi học mà còn là một không gian kết nối, mở rộng tầm nhìn cho tất cả những ai đến đây.

Trong số đó, Laura Janczewska - một cô nàng người Ba Lan - chắc chắn là một cái tên quen thuộc với cộng đồng sinh viên HANU. Với nhan sắc “không phải dạng vừa đâu” cùng mái tóc bạch kim, đôi mắt cuốn hút, Laura được mệnh danh là “Bạch Nguyệt Quang” của trường khi vô tình xuất hiện trong một clip TikTok.

Nhưng không chỉ có vẻ ngoài, Laura còn khiến ai cũng phải trầm trồ bởi sự hòa nhập tuyệt vời vào văn hóa Việt. Cô bạn này đã thực sự sống với và yêu thích những điều đặc trưng của Việt Nam, từ những nét văn hóa đến cách sống.

Mang theo combo cảm xúc: hồi hộp + háo hức + hơi lo nhẹ vào vali ngày sang Việt Nam

Được biết, Laura Janczewska sinh năm 2001. Cô bạn là giáo viên dạy nhảy, người mẫu bán thời gian, thỉnh thoảng đi shooting cùng các ekip – nói chung là một cô gái đa-zi-năng chính hiệu.

Laura đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 27/09/2022. Trước đó, cô đã bắt đầu học tiếng Việt từ cuối năm 2020 tại Đại học Adam Mickiewicz (AMU) ở Ba Lan. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, hiện tại cô cũng đang trong giai đoạn hoàn tất bằng thạc sĩ tại chính ngôi trường này. Ngành học của Laura có cái tên khá “học thuật” là Ngôn ngữ dân tộc học (hay Ngữ học sắc tộc, tiếng Anh là Ethnolinguistics) - chuyên ngành Việt Nam học.

Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ đối với Laura bởi nữ sinh muốn nghiên cứu kỹ hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Sau một thời gian “Google search dữ dội”, Laura đã tìm ra điểm đến hoàn hảo trong hành học tập tiếp theo của mình: Đó là học ngành Việt Nam học tại Đại học Hà Nội - nơi có chương trình đào tạo siêu xịn và cộng đồng sinh viên quốc tế siêu chất.

“Mình bị cuốn hút bởi lịch sử và văn hóa Việt Nam. Và sau khi tìm hiểu, mình biết phải đến HANU - nơi hoàn hảo để đào sâu về ngôn ngữ, xã hội và con người Việt”, Laura nói.

Mong muốn là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Lúc mới đặt chân đến Hà Nội, Laura mang theo nguyên combo cảm xúc: hồi hộp + háo hức + hơi lo nhẹ vì khác biệt văn hóa. Thậm chí ban đầu, Laura nghĩ mình sẽ khá vất vả để thích nghi với môi trường mới. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến – chỉ sau vài tuần, cô bạn chính thức “Việt hóa” nhanh hơn cả dự tính vì quá yêu nhịp sống nơi đây:

“Điều khiến mình bất ngờ nhất chính là người Việt thân thiện dã man luôn. Ai cũng dễ thương, luôn sẵn sàng giúp đỡ dù mình chưa nói sõi tiếng Việt. Kiểu như... chưa hiểu nhau nhưng vẫn thấy mến nhau ấy. Mình không ngờ mình lại ‘ngấm vibe’ Việt Nam nhanh đến vậy. Mình học được cách sống như một phần của nơi này, và điều đó khiến mình muốn... quay lại thêm nhiều lần nữa. Và vâng, mình đã quay lại rồi đó”, nữ sinh hào hứng chia sẻ.

Học ở Việt Nam thì tất nhiên không thể không học tiếng Việt rồi. Ngôn ngữ này vừa đẹp, vừa sâu sắc, nhưng cũng nổi tiếng là “khó nhằn” vì như người ta hay nói: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” mà. Những ngày đầu làm quen với tiếng Việt, Laura cũng từng “xoay như chong chóng” vì thanh điệu, vần và dấu. Nhưng rồi, giữa biển chữ nghĩa ấy, cô nàng lại say đắm vì một từ siêu đặc biệt, đó chính là từ “thương” – một từ không thể dịch được sang tiếng Anh, cho thấy sự giàu đẹp của tiếng Việt.

“‘Thương’ là từ yêu thích nhất của mình. Nó không chỉ là yêu đơn thuần, mà là cảm xúc sâu sắc và chân thành – như tình cảm gia đình, bạn bè... Kiểu vibe rất healing luôn”, cô bạn chia sẻ.

Với Laura, tiếng Việt không chỉ là công cụ để giao tiếp, mà là cánh cửa mở ra cả một thế giới cảm xúc – nơi từng câu chữ đều mang theo một câu chuyện, một lớp nghĩa, một mảnh hồn Việt.

Nói về trình độ tiếng Việt, Laura thật thà chia sẻ rằng: Học sách thì toàn trình độ C1, nhưng mọi người lại đánh giá cô đang ở tầm B1. Cô có thể đọc được cả những văn bản học thuật “khó nhằn”, nhưng lại gặp khó khăn khi nghe những đoạn hội thoại đơn giản hàng ngày. 

"Việt Nam giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời"

Một điều khác nữa khiến Laura yêu Việt Nam là vì cô được sống với đam mê nghệ thuật của mình. Ở Ba Lan, Laura là leader của một nhóm nhảy cực “chất”, chuyên biểu diễn và quay video K-pop. Khi sang Việt Nam, cô nàng cũng tham gia vào nhiều nhóm nhảy.

“Hoạt động trong nhóm nhảy, chúng mình từng cùng nhau dựng cả concept cho bài Wednesday và Bloody Mary, mix đủ thể loại từ pop, hiphop, waacking đến high heels dance. Đúng kiểu đỉnh của đỉnh luôn. Tự lên idea, tự quay, tự cháy hết mình. Cảm giác như mình thực sự thuộc về nơi này – một cộng đồng nghệ thuật đầy năng lượng và sức sống”, nữ sinh chia sẻ.