Được rủ đi làm xa, lương tháng 28.000.000 đồng, cô gái trẻ chặn liên lạc với gia đình, gọi taxi đi ngay

Công an tỉnh Phú Yên đã kịp thời cô gái trẻ khỏi bẫy "việc nhẹ lương cao".
Chị Ni cho biết, do thần kinh không bình thường nên vào tháng 4/2025, chị ruột mình là Đoàn Thị Diễm My (SN 1990) có lên mạng xã hội Facebook và kết bạn, nhắn tin qua lại với tài khoản “Nguyễn Ken”. Được tài khoản mạng xã hội này rủ rê, hướng dẫn trốn khỏi nhà và hứa hẹn “đi làm công ty mỗi tháng được trả lương 28.000.000đ” nên Diễm My rủ em gái là Đoàn Thị M.T đi cùng nhưng bất thành.
Chiều 12/5/2025, gia đình Diễm My phát hiện con mình đã rời khỏi nhà, mất liên lạc nên hoảng hốt trình báo cơ quan chức năng, đồng thời lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm kiếm.
Khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm dấu vết người mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên phát hiện, sau khi rời khỏi nhà vào trưa 12/5/2025, Đoàn Thị Diễm My đã chặn mọi liên lạc với gia đình, đi xe taxi đến khu vực cầu Dinh Ông, huyện Tây Hòa. Sau đó, cô bắt xe khách đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Mọi hoạt động đặt vé xe, chi phí đi lại của cô gái trẻ đều do một người phụ nữ ở ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng chi trả qua tài khoản ngân hàng.
Với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, tối 18/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh và CBCS Công an xã Suối Bạc đã phối hợp giải cứu thành công nạn nhân bị kẻ xấu giăng bẫy, đưa Diễm My về nhà an toàn trong niềm vui, hạnh phúc của người thân và gia đình.
Công an tỉnh Phú Yên