Dùng siêu xe làm mồi, hai vợ chồng lừa hàng loạt đại gia 1.500 tỉ đồng

Hai vợ chồng người Mỹ trở thành những tay lừa đảo khét tiếng trong giới siêu xe với giá trị lên tới 57 triệu USD, tức lên tới gần 1.500 tỉ đồng.
Ngày 22-5, Sở Cảnh sát Las Vegas đã bắt giữ Jong và Neelufar Rhee với 75 cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo hơn 57 triệu USD (khoảng 1.500 tỉ đồng).
Hai vợ chồng bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư thông qua hai doanh nghiệp có trụ sở tại Vegas là Twisted Twins Motorsports, LLC và Lusso Auto Spa. Họ dụ dỗ các nhà đầu tư góp tiền để mua siêu xe thay mặt cho những khách hàng ở nước ngoài lắm tiền nhiều của.
Tuy nhiên, những người mua ở nước ngoài này hoàn toàn là hư cấu. Khoản đầu tư đã bị hai người này mua xe đắt tiền và các phụ kiện xa xỉ khác. Lời hứa hẹn lợi nhuận 2 tỉ USD từ khoản đầu tư ban đầu không bao giờ thành hiện thực.
Theo cảnh sát, một phần lớn số tiền đó đã được chi cho ô tô của hai vợ chồng sử dụng (cùng với các hình thức "làm giàu cá nhân" khác). Khi vợ chồng Rhee bị bắt, cảnh sát đã thu giữ nhiều xe đắt tiền, bao gồm nhiều chiếc Bugatti Chiron, một chiếc Pagani Huayra và một chiếc thuyền MTI V công suất 2.500 mã lực đặt làm riêng...
"Gia đình Rhee lại gây án!"
Một người từng làm việc trong một số dự án kinh doanh địa phương của cặp đôi này đã thấy tin tức về vụ bắt giữ trên mạng gần đây, và ngay lập tức thốt lên: "Gia đình Rhee lại gây án!". Người này, không muốn công bố thông tin cá nhân, đã tiết lộ nhiều điều về cách Jong và Neelu kinh doanh.
Anh mô tả Jong là người hào nhoáng và tính toán - kiểu người đậu xe đắt tiền ở những nơi dễ thấy, với hy vọng thu hút khách hàng tiềm năng cũng như những con mồi. Anh gặp Jong khi ngắm xe của người này. Chiếc xe đã được đỗ ở chỗ dễ thu hút sự chú ý. Hai người bắt chuyện, và cuối cùng Jong đề nghị anh một công việc làm quảng cáo. Anh đồng ý.
Công việc đã khiến người này được tham gia từ dự án kinh doanh này sang dự án kinh doanh khác của gia đình Rhee. Ngoài Twisted Twins Motorsports và Lusso Auto Spa, cặp đôi này còn hậu thuẫn một nhà hàng tên là 8 Kitchen (ở Henderson, hiện đã đóng cửa) và sở hữu nhiều dự án kinh doanh khác chuyên về các thị trường ngách, chẳng hạn như dàn âm thanh gia đình cao cấp.
Nói to, làm nhỏ
Ngoại trừ một số chuỗi cửa hàng ở California, mỗi dự án kinh doanh của Rhee dường như đều xoay quanh chủ đề câu những vị khách giàu có nhưng dễ bị dụ. Jong dường như đặc biệt giỏi trong việc lấy lòng các vận động viên, bao gồm cả các cầu thủ của đội khúc côn cầu Las Vegas Golden Knights.
Cặp đôi Rhee bị cáo buộc đã tham gia vào một số trò hề bán hàng mờ ám, chẳng hạn như nhập khẩu bánh xe nhái từ Trung Quốc giá rẻ và lắp vào những chiếc xe cao cấp để bán lại với giá cắt cổ.
Họ cũng cung cấp các dịch vụ spa ô tô cơ bản, chẳng hạn như dán đề can tùy chỉnh và dán phim cách nhiệt cho cửa sổ, với mức giá vô cùng đắt đỏ, cũng như đưa ra các dịch vụ "sang chảnh" hơn, chẳng hạn như sơn xe cao cấp theo sở thích cá nhân.
Nhưng ngay cả với khối lượng công việc lớn mà nhà Rhee đang làm, người này, khi vẫn còn cho rằng hai vợ chồng kiếm tiền chính đáng, cảm thấy khó hiểu khi họ có thể sắm những chiếc xe quá đắt tiền. Anh ta tự hỏi: "Tôi biết rằng có rất nhiều lợi nhuận trong việc dán phim và tem, nhưng làm thế nào mà anh chàng này lại vừa mua được một chiếc Rolls-Royce mới?".
Vỡ mộng
Vài tuần sau, gara của cặp đôi được bổ sung thêm một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu China Blue, tiếp theo ngay sau đó là một chiếc S-Class cùng màu sơn độc quyền của Manufaktur.
Chính tại thời điểm này, các chiến lược săn mồi của Rhee mới thực sự bắt đầu. Theo nguồn tin trên, một khách hàng muốn tạo ra một mô hình thu nhỏ điều khiển từ xa của chiếc du thuyền tùy chỉnh của họ. Rhee đề nghị thực hiện công việc sơn tùy chỉnh với giá 25.000 USD (650 triệu đồng).
Tuy nhiên, Rhee không có cách nào để thực sự giao sản phẩm hoàn chỉnh, khiến nhân viên phải vội vàng tìm người có thể sơn thân tàu tùy chỉnh vào "phút 89". Rhee cuối cùng đã thuê ngoài công việc này với giá khoảng... 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng).
Ngay cả sau khi bỏ túi 22.000 USD tiền chênh lệch, Rhee vẫn bắt người thợ sơn phải làm việc cật lực theo mọi yêu cầu của khách, trong khi đáng ra người thợ phải nhận được số tiền xứng đáng hơn thế.
Dù vậy, đây vẫn chưa phải hoạt động bất hợp pháp khi chỉ đơn giản là lấy tiền của "những người ngốc nghếch".
Do đó, nguồn tin trên vẫn làm việc cho Rhee đến khi hai vợ chồng này dần cạn tiền. Họ gây sức ép lên mọi đối tác và nhân viên, bao gồm cả người cung cấp thông tin cho trang The Drive trong khi không trả đồng nào. Rhee liên tục hứa hẹn tiền sẽ về, song vẫn bặt vô âm tín.
Người này giữ lại được những giấy tờ cho thấy anh ta bị nợ 10.000 USD. Anh ta thừa nhận: "Số này không bằng số tiền họ nợ những người mà họ đã lừa đảo để mua chiếc Pagani". Nhưng đủ để thấy rằng, chỉ một nhân vật nho nhỏ trong câu chuyện lừa đảo của Rhee đã bị lừa 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) cho thấy mức độ khủng khiếp của vụ việc chấn động này như thế nào.