Du lịch Hạ Long 3 ngày, gia đình ở Hà Nội đem cả ‘quán tạp hóa’ đi cùng

Gia đình ở Hà Nội đem theo gạo, thịt, tôm, bánh mỳ... và rất nhiều món ăn vặt khác khi đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Hạ Long.
Đoạn video 13 giây ghi lại cảnh chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch biển 3 ngày 2 đêm của một gia đình ở Hà Nội thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok.
Đoạn video thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Quynh Lym
Theo đó, số lượng đồ đạc gia đình này mang theo trong chuyến du lịch khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bên cạnh vali đựng quần áo, vật dụng cá nhân, họ đem theo nhiều món đồ khác như mỳ tôm, nước lọc, bim bim, hoa quả...
Cảnh tượng đồ đạc xếp la liệt, chiếm một khoảng không gian lớn trước cửa nhà và gương mặt “bảy phần bất lực, 3 phần cưng chiều” của chàng rể... khiến nhiều người thích thú.
Dân mạng để lại hơn 53.000 lượt “thả tim” cùng nhiều bình luận thú vị như: “Gia đình chuẩn bị cho ngày tận thế hay sao mà vật tư đầy đủ dữ vậy?”; “Nhà tôi cũng thế, đi chơi Sầm Sơn 3 ngày mà tưởng khuân cả cái chợ theo”; “Cả nhà quyết tâm không tiêu một nghìn nào ở điểm du lịch hả?”; “Nếu tôi nhìn không nhầm thì hình như họ đem theo cả điếu cày, ấm pha chè... Thật thú vị”...
Trao đổi với PV VietNamNet, anh Đỗ Hoàng Nam (SN 1998, Hà Nội) xác nhận, video được quay trong chuyến du lịch của gia đình anh, điểm đến là thành phố Hạ Long (nay là phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Chuyến du lịch kéo dài 3 ngày 2 đêm.
“Tôi đi du lịch cùng nhà vợ, tổng cộng có 14 thành viên. Đoạn video do vợ tôi quay vào lúc sắp lên xe, tôi quá bất ngờ trước sự chuẩn bị của mọi người”, anh Nam chia sẻ.
Bố mẹ vợ anh Nam kinh doanh quán tạp hóa nên khá tiện cho việc đem theo các món đồ ăn vặt. Trước khi lên xe, các thành viên nhí thoải mái vào quán lựa bim bim, bánh kẹo... Anh nói đùa: “Nhà tôi gần như đem theo cả quán tạp hóa của bố mẹ”.
Gia đình anh còn chuẩn bị nhiều món đồ khác như: 5kg gạo, 5kg thịt, 2kg tôm, 30 chiếc bánh mỳ, 2 thùng mỳ tôm, 2 thùng nước lọc, hoa quả, sữa... Riêng bố vợ anh đem theo điếu cày và ấm pha trà.
Tại Hạ Long, gia đình anh Nam thuê một căn villa gồm 5 phòng ngủ để nghỉ dưỡng. Hầu hết các bữa ăn, họ đều tự vào bếp chuẩn bị. Trong những ngày nghỉ ngơi, vui chơi ở đây, anh mới thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của gia đình là quá cần thiết.
“Trước đó, vợ tôi xem dự báo thời tiết và biết Hạ Long có thể mưa to trong những ngày này. Thế nên, mọi người càng chuẩn bị kỹ càng hơn, đặc biệt là đồ ăn.
Thực tế mấy ngày đó không mưa nhưng việc mang theo nhiều đồ đạc vẫn rất tiện lợi. Khu nghỉ dưỡng cách khu dân cư khá xa, muốn mua đồ lặt vặt phải gọi taxi đưa đón. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng mà chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi”, anh Nam chia sẻ.
Trong 3 ngày 2 đêm, gia đình anh Nam vui chơi, ăn uống, hát hò tại khu nghỉ dưỡng. Thi thoảng, họ bắt taxi đến chợ mua mực, cua, ghẹ... về chế biến thêm món ăn. Tổng chi phí cho chuyến đi là 35 triệu đồng, chưa tính những món đồ ăn vặt đem theo từ nhà.
Nhiều năm qua, đi du lịch cùng đại gia đình đã là hoạt động thường niên của vợ chồng anh Nam. Các năm trước, nhà anh từng đi du lịch Cát Bà, Sầm Sơn, Tam Đảo...
Khác với đi du lịch riêng cùng vợ con, những chuyến đi này cho anh trải nghiệm đặc biệt.
Anh thấy mình gần gũi hơn với bố mẹ và các anh chị em nhà vợ. Các hoạt động vui chơi tập thể cũng tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
“Ngay cả việc thấy mọi người đem theo lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi cũng thấy mới mẻ. Bình thường, khi đi du lịch riêng, vợ chồng tôi chỉ mang theo một chiếc vali chứa quần áo, còn đi du lịch gia đình thì mang theo đủ thứ trên đời.
Qua những món đồ đó, tôi thấy được sự tần tảo, hết lòng chăm lo cho con cháu của mẹ vợ và thấy được sự đoàn kết, yêu thương nhau của các thành viên trong gia đình”, anh Nam nói.
Ảnh: NVCC