Nhảy đến nội dung
 

Du học sinh về nước, hào hứng chờ xem diễu binh, diễu hành dịp lễ 30.4

Dịp lễ 30.4 năm nay du học sinh Việt Nam từ Ý, Anh, Hàn Quốc... trở về quê hương với mong muốn xem tận mắt diễu binh, diễu hành. Mang trong tim lòng biết ơn thế hệ cha ông, những người trẻ này mong được tận hưởng trọn vẹn tinh thần dân tộc trong ngày lễ thiêng liêng của dân tộc.

Muốn tận mắt xem diễu binh, diễu hành

Du học sinh Vũ Phương Nhi (26 tuổi), đang học thạc sĩ ngành truyền thông đại chúng, Trường ĐH dành cho người nước ngoài (University for Foreigners) tại Perugia, Umbria, Ý, đã trải qua chuyến bay đầy cảm xúc khi về Việt Nam sau gần 3 năm xa quê, đúng dịp lễ 30.4. Nhi cho biết muốn hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc, để xem diễu binh, diễu hành.

Là một du học sinh với kinh phí hạn chế, Nhi phải cân nhắc kỹ lưỡng và đặt vé máy bay trước một tháng. Ngày 24.4, Nhi đã trải qua chuyến bay từ Ý về Việt Nam kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ. 

Diệp Giang Thủy Khương, du học sinh ngành khoa học và kỹ thuật máy tính ĐH Sejong, đang sinh sống tại Seoul, Hàn Quốc, cho biết mấy ngày này nôn nao, không có tâm trạng làm việc khi xem hình ảnh người dân ra đường xem duyệt diễu binh, diễu hành. Khương đã đặt vé máy bay về Việt Nam vào ngày 29.4, để kịp đi xem diễu binh, diễu hành vào ngày 30.4.

“Tuy học tập và làm việc tại nước ngoài, mình vẫn luôn hướng về quê hương, nhất là trong dịp lễ 30.4. Mình luôn biết ơn thế hệ cha ông đã gìn giữ độc lập cho dân tộc, để chúng mình được sống trong nền hòa bình như hôm nay”, Khương nói. 

Du học sinh phải đặt vé từ 1 tháng trước 

Dự kiến sẽ lên máy bay về Việt Nam vào ngày 29.4, Lương Thị Mai, đang học ngành ứng dụng thống kê ĐH Gachon, Phó ban đối ngoại truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết hào hứng và đếm từng ngày để được xem diễu binh, diễu hành vào dịp lễ 30.4.

“Mình luôn tự hào khi xem lại những tư liệu về lịch sử, là một người trẻ mình chưa bao giờ dám quên công lao của những thế hệ cha ông đã hy sinh, để hôm nay được sống trong hòa bình. Tại Hàn Quốc, chúng mình thường xuyên tổ chức ngày Hội Sinh viên, dàn dựng các tiết mục văn nghệ đậm chất Việt Nam để quảng bá văn hóa dân tộc”, Mai nói.

Nguyễn Tiến Phong, đang học cử nhân kinh tế và quản trị, Trường King's College London, Anh, cho biết có kế hoạch về Việt Nam vào dịp lễ 30.4 từ 1 tháng trước. Phong tìm mua vé máy bay vào cuối tháng 3.2025.

“Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, mình luôn dành một chỗ trong tim và tình cảm đặc biệt dành cho nơi này. Mình luôn nhớ về Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 50 đất nước thống nhất là một cơ hội đặc biệt để được về thăm thành phố. Nhìn loạt sự kiện đặc biệt chào đón dịp lễ này, mình càng hào hứng và quyết tâm để về Việt Nam”, Phong nói.