Đột nhập dinh thự Mar-a-Lago vì 'muốn cưới cháu gái ông Trump'

Cảnh sát hạt Palm Beach, bang Florida cho biết Anthony Thomas Reyes, 23 tuổi, đã bị phát hiện ngay sau khi đột nhập vào dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump sáng sớm ngày 3/6.
Anh ta khai với các đặc vụ rằng đã "nhảy qua bức tường bao quanh để đột nhập khuôn viên". Nam thanh niên đến từ bang Texas nói rằng anh ta làm như vậy để "truyền bá Phúc Âm cho Tổng thống và kết hôn với Kai Trump", cháu nội của ông Trump.
Người đàn ông này cũng từng xâm nhập Mar-a-Lago hồi tháng 12/2024.
Tổng thống Trump đang ở thủ đô Washington, ông đã được thông báo về sự việc.
Cảnh sát cho biết vào thời điểm Reyes đột nhập, Mar-a-Lago không tiếp khách hay mở cửa cho khách tới thăm. Reyes bị cáo buộc tội xâm nhập trái phép và phải nộp số tiền 50.000 USD nếu muốn được bảo lãnh. Anh ta cũng bị cấm tiếp xúc với Tổng thống Trump, Kai Trump hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình người đứng đầu nước Mỹ.
Reyes hiện bị giam tại một nhà tù ở Palm Beach. Anh ta ra tòa lần đầu hôm 3/6 và sẽ tiếp tục bị xét xử vào ngày 30/6.
Kai Trump, 18 tuổi, là con gái của Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, và vợ đầu Vanessa. Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội và đam mê chơi golf.
Mar-a-Lago là nơi ở cố định của Tổng thống tại Palm Beach, Florida. Ông dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi tại các khu nghỉ dưỡng của mình ở New Jersey và Florida, nơi được cảnh sát địa phương và Sở Mật vụ bảo vệ. Có nhiều biển báo cấm xâm phạm được đặt bên ngoài Mar-a-Lago. Những người vào dinh thự sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng.
Kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, khu dinh thự này từng nhiều lần bị xâm nhập. Adrienne Tajirian, 58 tuổi, đến từ Pennsylvania, đã bị bắt ngày 12/4 sau khi cố đột nhập Mar-a-Lago với lý do muốn ăn tối cùng Donald Trump Jr. Bà nhận tội hồi tháng 5 và bị kết án 6 tháng quản chế.
Huyền Lê (Theo Newsweek, Palm Beach Post)