Đột kích căn nhà rộng 100m2, tịch thu 15 tấn dầu ăn giả gắn mác thương hiệu nổi tiếng, chủ cơ sở tuyên bố: ‘Tôi cũng ăn mà, có sao đâu!’

15 tấn dầu ăn giả cùng hơn 30.000 chiếc bao bì giả đã bị tịch thu sau cuộc đột kích.
Năm 2015, lực lượng cảnh sát thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã triệt phá thành công một cơ sở sản xuất dầu ăn giả quy mô lớn tại quận Phiên Ngung, thu giữ 15 tấn dầu ăn kém chất lượng mang nhãn hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, cùng hơn 30.000 đơn vị bao bì giả.
Cơ sở này hoạt động tinh vi trong một căn nhà một tầng rộng khoảng 100m² tại thôn Chương Biên, trấn Nam Thôn, Phiên Ngung. Bề ngoài không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng bên trong được chia làm 2 khu vực: khu ngoài trống không để đánh lừa người lạ, trong khi khu trong là nơi đặt 4 bồn chứa dầu cao 2m, đường kính 1m. Toàn bộ sàn nhà nhuốm đen vì dầu tràn, không khí ngột ngạt bởi mùi hóa chất và hàng ngàn chai lọ, hộp giấy, tem nhãn giả nằm ngổn ngang quanh lối đi chật hẹp.
Theo điều tra, chủ cơ sở là Hu Mỗ, từng điều hành một nhà máy sản xuất nhựa tại Phiên Ngung. Sau khi làm ăn thua lỗ, mất hơn vài chục vạn nhân dân tệ (khoảng vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng), Hu quyết định “đánh cược một phen” bằng việc chuyển sang làm dầu ăn giả.
Từ khoảng sau Tết Nguyên đán 2013, hắn bắt đầu tổ chức thu mua dầu ăn rẻ tiền từ Đông Hoản, Phật Sơn và các vùng lân cận - gồm dầu đậu nành, dầu cọ, dầu lạc loại thô, sau đó trộn lại để cho ra “dầu pha”, “dầu lạc nguyên chất” theo cách cảm tính. Khi màu sắc hoặc mùi vị chưa giống hàng thật, Hu sẽ cho thêm “tinh dầu lạc” để tăng hương thơm.
Sau khi pha chế, dầu được chuyển vào bồn chứa rồi đóng chai, dán nhãn và đóng thùng hoàn toàn thủ công. Chỉ cần một lớp bao bì bắt mắt, dầu rẻ tiền liền trở thành “dầu cao cấp” trên thị trường, sẵn sàng xuất đi qua các kênh vận chuyển đến các tỉnh lân cận.
Để che giấu hoạt động phi pháp, Hu Mỗ chỉ sản xuất 3-4 ngày mỗi tuần và thường xuyên thay đổi lịch làm việc. Vào lúc nhận hoặc giao hàng, hắn cho xe tải chạy thẳng vào nhà, kéo cửa sắt xuống rồi mới thực hiện quy trình sản xuất dầu, tránh bị người ngoài phát hiện. Nhờ thế, cơ sở tồn tại gần 2 tháng trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 670 thùng dầu đã đóng gói, tương đương khoảng 13 tấn, cùng khoảng 2 tấn dầu bán thành phẩm chưa kịp đóng chai. Tất cả đều gắn nhãn các thương hiệu phổ biến trên thị trường Trung Quốc và một số thương hiệu nổi tiếng khác.
Khi bị bắt tại trận cùng 2 đồng phạm, Hu Mỗ vẫn cố biện minh rằng: “Tôi chỉ thu dầu về đóng gói lại thôi, toàn là dầu tốt cả. Tôi cũng ăn mà, có sao đâu”. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy các sản phẩm này có màu đậm, mùi lạ và lắng cặn trắng, khác xa với dầu đạt chuẩn.
Theo Oilcn