Đồng hành cùng sĩ tử Cơ Tu trước giờ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Sau thời gian dài miệt mài ôn luyện, các học sinh đồng bào Cơ Tu tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (TP.Đà Nẵng) đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đằng sau sự tự tin đó là chuỗi ngày thầy cô giáo âm thầm tiếp sức, từ bài giảng đến từng bữa ăn... giúp các em chạm tới giấc mơ vào giảng đường đại học.
Từ bản làng đến giảng đường đại học
Chiều 25.6, hơn 14.000 thí sinh tại Đà Nẵng đến các điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong số đó, tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (H.Hòa Vang) có 6 học sinh lớp 12 người đồng bào Cơ Tu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ngành giáo dục và nhà trường. Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cùng nhà trường đã hỗ trợ kinh phí, bữa ăn và điều kiện ôn tập tốt nhất để tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục kỳ thi quan trọng.
Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Phú Thứ. Bà Thuận đặc biệt động viên các thầy cô, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên đồng hành, hỗ trợ toàn diện cho thí sinh là người dân tộc thiểu số trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Tại phòng học nhỏ trong khuôn viên trường, 6 em học sinh Cơ Tu ngày đêm miệt mài ôn luyện, trong đó có Nguyễn Thị Kim Như (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú), học sinh lớp 12/7 nuôi hy vọng vào giảng đường đại học (ĐH) Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Biết rõ điểm yếu của bản thân là môn toán, Kim Như đã tập trung vào ôn luyện rất nhiều, nhờ sự hỗ trợ sát sao từ giáo viên bộ môn.
Em Đinh Thị Hồng Nhi (thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc) lựa chọn tổ hợp văn - lịch sử - kinh tế và pháp luật để dự thi vào Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế. Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng trước cuộc thi quan trọng của đời học sinh, Hồng Nhi vẫn không tránh khỏi hồi hộp.
"Xa nhà nhưng nhờ thầy cô quan tâm từng bữa ăn, từng giờ học, chúng em cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực để ôn tập, sẵn sàng bước vào kỳ thi vào ngày mai (26.6)", Hồng Nhi tâm sự.
Em Trần Thị Hằng, học sinh lớp 12/12, từng đoạt giải ba học sinh giỏi văn cấp thành phố, đặt mục tiêu đặt chân vào Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng. Thời gian bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi chỉ còn tính bằng giờ khiến cô nữ sinh càng hồi hộp, lo lắng.
"Kỳ thi này là bước khởi đầu cho nhiều cơ hội mới, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy cô và gia đình", Hằng nói.
Thầy cô là 'hậu phương' vững chắc
Những ngày cuối tháng 6, khi nhiều trường đã khép lại năm học, thì tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, các giáo viên vẫn đều đặn đến lớp hỗ trợ học trò. Cô giáo Nguyễn Thị Thê, giáo viên bộ môn lịch sử, Trường THPT Phạm Phú Thứ, cho biết những ngày cận kề kỳ thi, các giáo viên gần như "ăn, ngủ" ở trường để đồng hành cùng các em học sinh Cơ Tu, các thầy trò đã dốc sức ôn tập hiệu quả nhất trong thời điểm "nước rút".
Cô Thê cho biết, cấu trúc đề thi năm nay có nhiều thay đổi, nên ngoài việc hệ thống kiến thức lớp 12, giáo viên còn phải ôn lại hai chủ đề lớp 11 theo Chương trình GDPT 2018. Các buổi học chủ yếu xoay quanh nội dung trọng tâm, luyện đề theo chuyên đề, hướng dẫn kỹ năng làm bài.
Với môn toán, đây là môn "ám ảnh" với nhiều học sinh, Cô Phạm Thị Tiên, giáo viên bộ môn toán, Trường THPT Phạm Phú Thứ, cho biết, cô Tiên đã chia nhóm học sinh theo năng lực. Với học sinh cần đậu tốt nghiệp, cô tập trung vào phần kiến thức cơ bản, còn học sinh xét tuyển ĐH được luyện thêm kiến thức nâng cao, mẹo làm bài hiệu quả.
Khác với những điểm thi lớn trong nội thành, tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, 6 học sinh Cơ Tu được nhà trường chuẩn bị bữa ăn hàng ngày trong khuôn viên trường, cũng là nơi các em ở nội trú.
Cô Mai Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết để bảo đảm sức khỏe sĩ tử, bếp ăn vẫn duy trì hoạt động riêng thay vì đặt suất ăn bên ngoài.
"Mỗi ngày, các em được hỗ trợ ăn 80.000 đồng/ngày, gấp đôi mức hỗ trợ thường lệ, nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn trong tuần ôn tập sát kỳ thi", cô Thảo nói.
Ngoài phần kinh phí từ ngân sách, giáo viên nhà trường còn quyên góp gần 3 triệu đồng để mua thêm sữa, trái cây và đồ ăn nhẹ cho các em học sinh đồng bào Cơ Tu ăn uống khi học khuya.