Nhảy đến nội dung

Đợi từ trưa nắng để có chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh tối nay

Tối 22.4, theo kế hoạch sẽ có hơn 10.000 người thuộc các khối lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối đại diện cho tầng lớp nhân dân sẽ tập trung ở TP.HCM để tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Từ 13 giờ, rất nhiều bạn trẻ đã có mặt để tìm chỗ gửi xe và chọn những vị trí đẹp, với mong muốn tận hưởng trọn vẹn không khí của sự kiện.

Hào hứng chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Theo kế hoạch, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 21 giờ ngày 22.4 đến 0 giờ ngày 23.4. Tuy nhiên, từ 13 giờ, nhiều người trẻ đã tìm chỗ gửi xe, có mặt tại các vị trí đẹp, háo hức chờ màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Trần Thùy Dung, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết đã có mặt tại đường Lê Duẩn vào lúc 13 giờ để có chỗ đẹp xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Dung phải đi xe máy từ Đồng Nai lên TP.HCM.

"Mình đã có mặt từ sớm để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí của sự kiện. Khi xem qua mạng xã hội mình thấy rất hào hứng. Vì vậy hôm nay mình đã quyết tâm có mặt từ sớm để xem", Dung nói.

Dung cho biết rất háo hức mong chờ đến ngày 30.4, để được chứng kiến màn diễu binh, diễu hành chính thức. Chắc chắn đó sẽ là một khoảnh khắc đầy xúc động, thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. "Là một sinh viên, mình cảm thấy vinh dự khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, và mình tin rằng sự kiện này sẽ là một dấu ấn khó quên, tiếp thêm động lực để mình cống hiến cho quê hương", Dung nói.

Có mặt từ lúc 15 giờ tại đường Lê Duẫn, Nguyễn Tú Ngân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn cho biết: "Tuy đây chỉ là buổi luyện tập, nhưng mình tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc của các khối lực lượng sẽ mang đến một không khí đầy ấn tượng, mình thấy rất tự hào. Mình rất trông đợi để gặp các khối lực lượng. Đây không chỉ là cơ hội để thưởng thức, chụp ảnh lưu niệm mà còn để cảm nhận và kết nối với những giá trị lịch sử, truyền thống của đất nước".

Nguyễn Minh Anh (26 tuổi), làm việc tại 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 (TP.HCM) cho biết chiều nay đã xin nghỉ làm sớm, với mong muốn được chọn một vị trí tốt nhất chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

"Dù chưa được chứng kiến tận mắt, nhưng mình đã hình dung ra hình ảnh các anh, chị em bước đi đều đặn, mạnh mẽ và đầy khí thế. Là một người trẻ, tôi tự hào khi được sống trong không khí này, nó nhắc nhở mình ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cha ông", Minh Anh nói.

Phạm Hải Yến (21 tuổi), sinh sống tại H.Nhà Bè (TP.HCM) chia sẻ: "Mình và nhóm bạn đến từ sớm, ai cũng háo hức, hân hoan chờ đợi. Chỉ tưởng tượng thôi, mình đã cảm nhận được không khí sôi động và trang trọng".