Doanh thu Địa đạo đã cán mốc 100 tỉ, lên 200 tỉ nổi không?

10 phút phim và 10 năm giấc mơ của Bùi Thạc Chuyên
10 năm trước, vào năm 2014, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được mời làm dự án phim 3D về địa đạo Củ Chi.
Thước phim chỉ dài 10 phút, hiện được chiếu ở địa đạo Củ Chi, nhưng là sự mở đầu cho một mối duyên của đạo diễn, mở ra 10 năm miệt mài với kịch bản, những lần kêu gọi đầu tư, những cuộc vào Nam ra Bắc tìm hiểu thực tế.
Dù trong thời gian đó anh vẫn làm phim khác (Tro tàn rực rỡ, ra mắt năm 2022), giấc mơ một bộ phim lớn về địa đạo Củ Chi vẫn luôn ở đó. Một giấc mơ đầy chông gai nhưng không phải là không tưởng.
"Tôi nhận ra câu chuyện đầy hào hùng, đầy con người. Tôi đã phỏng vấn một số cô chú từng chiến đấu ở địa đạo Củ Chi. Câu chuyện vô cùng thú vị. Tôi cũng tìm hiểu những tài liệu của Việt Nam, của Mỹ về Củ Chi rồi bắt tay vào viết kịch bản. Và những câu chuyện tôi thấy hay nhất tôi đã đưa vào phim", anh nói.
Địa đạo là một phim truyện hư cấu, lấy cảm hứng từ những chuyện có thật, lấy mốc thời gian năm 1967 sau trận càn Cedar Falls nhưng không phải một bộ phim rập khuôn nguyên xi từ thực tế.
Thông qua câu chuyện có nhiều yếu tố hư cấu, Bùi Thạc Chuyên muốn kể lại cuộc chiến thực sự, cho thấy địa đạo vận hành, cấu tạo, hoạt động ra sao.
Và những người du kích Việt Nam đã sống, chiến đấu như thế nào trong lòng vùng "đất thép hóa thành đồng", đối đầu với "đội quân thiện chiến bậc nhất thế giới", khi đó là quân Mỹ...
Để cho người xem thấy cuộc chiến tranh của Việt Nam thực sự là chiến tranh nhân dân.
Kịch bản Địa đạo được Bùi Thạc Chuyên bắt đầu viết từ năm 2014, hoàn thành năm 2016, đến năm 2017 suýt nữa đã được làm phim nhưng lại không đủ tiền nên phải chờ. Anh kể cũng có một bên khác muốn đầu tư cho phim nhưng bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.
Đến năm 2022, anh tin đây là thời điểm đã đến. Từ năm 2022-2024, anh dồn sức chuẩn bị cho hành trình làm phim.