Nhảy đến nội dung
 

Đi hơn 100 km thi tốt nghiệp ở tuổi 40 để viết tiếp ước mơ dang dở

Dù đã ngoài 40 tuổi, nhiều thí sinh vẫn khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT mang theo cả hy vọng, trách nhiệm và lời nhắn nhủ với thế hệ sau.

Ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, anh Đinh Văn Đin, cán bộ xã Ngok Tem (H.Kon Plông, Kon Tum) rời nhà từ trời còn mờ tối. Người đàn ông Ca Dong chạy xe máy hơn 120 cây số xuống TP.Kon Tum để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Không giống nhiều bạn trẻ lần đầu bước vào phòng thi, anh Đin đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT cách đây 7 năm. Từng theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Kon Rẫy, năm 2017 anh đã đăng ký thi tốt nghiệp nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Lần này, nhờ sự động viên từ vợ cũng là cán bộ xã, anh Đin quyết tâm quay lại phòng thi.

Để tiện đi lại trong mấy ngày thi, anh thuê trọ gần điểm thi Trường THPT Lê Lợi, tranh thủ buổi tối ôn luyện, hệ thống lại kiến thức.

"Vợ mình bằng cấp đã đủ, chính cô ấy là người thúc đẩy mình thi lại để hoàn thiện hồ sơ. Nhà có hai đứa con đang học lớp 10 và lớp 4, mình muốn các con thấy rằng dù ba đã lớn tuổi vẫn cố gắng học hành, thì tụi nhỏ cũng không được bỏ cuộc giữa chừng", anh Đin tâm sự.

Không riêng gì anh Đin, kỳ thi năm nay cũng có nhiều thí sinh đặc biệt, những người đã ngoài 40 nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành ước mơ còn dang dở. 

Buổi sáng 25.6, khi làn sương mỏng còn giăng mắc trên những ngọn núi ở xã Ngọc Yêu (H.Tu Mơ Rông), hai cô giáo mầm non Y Mận (41 tuổi) và Y Tấn (39 tuổi) lặng lẽ rời làng. Sau khi vượt hơn 100 cây số đường đèo núi bằng xe máy, các nữ giáo viên cũng đã đến điểm thi.

Tham dự kỳ thi này không phải với tư cách giám thị hay phụ huynh, cô Mận và cô Tấn là thí sinh chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Vì nhà xa, cả hai thuê phòng trọ gần điểm thi từ sớm để tiện đi lại. Với họ, tấm bằng tốt nghiệp không đơn thuần là một điều kiện hành chính mà còn là lời khẳng định: học không bao giờ là muộn, đặc biệt với người làm thầy.

Cô Y Mận, giáo viên mầm non xã Tê Xăng, cho biết, cô phải nghỉ học từ sớm do hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm sau, khi đã làm mẹ và đi dạy, cô quyết định quay lại học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum.

Ban ngày đi làm, ban đêm tranh thủ học bài. Nhiều phần kiến thức khó, cô nhờ con gái đang học cao đẳng sư phạm giảng lại.

"Trước đây mình từng đăng ký thi nhưng vướng việc gia đình nên đành gác lại. Năm nay mình quyết tâm thi cho xong. Mình làm được thì con cháu sau này cũng sẽ không ngại cố gắng", cô chia sẻ.

Còn cô giáo Y Tấn từng thi trượt tốt nghiệp năm 2007. Lần này, sự động viên của chồng (một cán bộ H.Tu Mơ Rông) và hai con đang tuổi đến trường là nguồn cổ vũ lớn đối với cô. 

"Con lớn học lớp 10, con nhỏ lớp 7, đều bảo mẹ cố gắng. Mình thi không phải để chạy đua bằng cấp, mà để các con thấy rằng mẹ vẫn học, vẫn thi, thì các con cũng phải cố gắng đi hết con đường học vấn", cô Tấn nói. Đợt thi năm nay, cô giáo Tấn đăng ký thi các môn: Ngữ văn, toán, lịch sử và địa lý. Vượt qua kỳ thi, dù chưa biết kết quả nhưng cô Tấn cũng thở phào vì đã nỗ lực hết mình.

Những giáo viên, cán bộ này đi thi khi đã bước qua tuổi trẻ, họ không tìm kiếm một khởi đầu mới, mà là hoàn tất những điều còn dang dở. Mỗi bước chân đến trường thi là một lời nhắn gửi đến con cái, học trò rằng hành trình học tập chưa bao giờ có giới hạn.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn