Nhảy đến nội dung
 

Đi cùng con mới tới cửa hội trường nhận học bổng Tuổi Trẻ, người mẹ bị ung thư xương mắt nhòa lệ

SV Phan Lê Ánh Dương cũng khóc ngon lành. Cô gái phải đi làm thêm đủ việc, từ bán cà phê, bưng bê hàng quán, bán hàng, làm đồ thủ công phụ mẹ. "Mẹ ơi. Suất học bổng lần này chứng tỏ lựa chọn theo đuổi học tập của con là đúng phải không mẹ!?"

275 tân sinh viên nghèo hiếu học đang học tại TP.HCM và miền Đông Nam bộ hôm nay tụ hội về Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM để nhận học bổng Tiếp sức đến trường do Thành đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm trao tặng.

Học bổng tổng trị giá 3,3 tỉ đồng cho tân sinh viên miền Đông Nam Bộ - lễ trao cuối cùng năm 2025 

Đây cũng là lễ trao tổng kết chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng". 

Tại TP.HCM, chương trình trao 197 suất học bổng dành cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh trị giá 3,305 tỉ đồng (gồm 187 suất trị giá 15 triệu đồng/suất cho tân sinh viên khó khăn và 10 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm học cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Kinh phí tài trợ cho tân sinh viên 3 tỉnh, thành Đông Nam Bộ do Quỹ Đồng hành nhà nông – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam; Công ty phân bón Việt Nhật; Công ty cổ phần Hoàng Kim; Công ty Dai-ichi Life Việt Nam; Hội Tương trợ và Hợp tác Đức Việt; Liên hiệp hợp tác xãThương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; các trường đại học: Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Công nghiệp TP.HCM, Văn Lang, Luật TP.HCM, Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM), Tài chính - Marketing, Sài Gòn; các nhà tài trợ: ông Dương Thái Sơn và những người bạn, bà Phạm Thị Trung Hiếu, TS.BS Tăng Hà Nam Anh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Bên cạnh kinh phí học bổng, các công ty còn tài trợ quà cho sinh viên như: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng 197 balo; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 15 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 10 laptop DELL đã qua sử dụng cho sinh viên khó khăn thiếu thiết bị học tập. Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 20 suất học tiếng Anh cho tân sinh viên đang học tạiTP.HCM.

Chương trình còn trao 78 suất học bổng cho tân sinh viên được xét trao học bổng tại các tỉnh, thành khác như: TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp… đang theo học tại TP.HCM nhưng chưa có điều kiện tham dự chương trình tại quê nhà.

Đi cùng con mới tới cửa hội trường nhận học bổng Tuổi Trẻ, người mẹ bị ung thư xương mắt nhòa lệ

Bà Lê Thị Huệ (69 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) cứ thấp thó ngoài cửa hội trường, nhìn theo con gái ở bên trong. Con gái bà là Phan Lê Ánh Dương (18 tuổi), tân sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, sẽ nhận học bổng Tiếp sức đến trường hôm nay.

Ngay khi vừa được hỏi tới, mắt bà Huệ đã nhòe lệ. Bà tự hào vì con gái học rất giỏi, rất ngoan, vừa đi học nhưng đã làm thêm cùng lúc rất nhiều công việc (phụ quán cà phê, làm đồ thủ công, bán hàng…). Từ lớp 1, Ánh Dương đã biết sáng tạo, tái chế rác thành đồ thủ công và đã đạt rất nhiều giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo cấp thành phố".

Bà khóc vì lo, khi bản thân đang mang căn bệnh ung thư xương giai đoan cuối. Bà lo vì bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khi đó con gái sẽ côi cút.

Điều trị ung thư 7 năm trời khiến gia đình khánh kiệt, bà Huệ không còn tiền vào viện, đành chuyển sang uống thuốc Nam miễn phí từ các thầy lang bốc phát cho. Ba của Ánh Dương không may bị khiếm thị bẩm sinh.

Những khi không đau, bà Huệ sẽ đạp xe đi khắp xã, nhặt nhạnh từng cái vỏ lon, tấm bì. Đó là nguyên liệu để bà tái chế, cắt dán tạo nên những đồ dùng thủ công là đơn đặt hàng của một số đơn vị bán đồ thủ công ở trung tâm thành phố. Công việc này cũng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình.

"Tôi không biết có được vào trong không. Tôi muốn xem con bước lên bục, nhận suất học bổng này. Con bé mong lắm. Nó mong từng ngày, từng đêm tới mất ngủ, phần áp lực vì lên đại học học phí cao quá, mà tôi và ba nó không giúp được gì", bà Huệ nói.

Phan Lê Ánh Dương cũng khóc ngon lành. Cô gái cũng phải đi làm thêm đủ việc, từ bán cà phê, bưng bê hàng quán, bán hàng, làm đồ thủ công phụ mẹ. "Mẹ ơi. Suất học bổng lần này chứng tỏ lựa chọn theo đuổi học tập của con là đúng phải không mẹ!?", Ánh Dương nói.

Cô đơn vì gia đình tan vỡ, bật khóc khi nghe tin được nhận học bổng Tiếp sức đến trường  

Đó là sự xúc động của Bùi Đại Phát, tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Văn Hiến, một trong những gương mặt được trao học bổng Tiếp sức đến trường chiều 11-11 tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Từ khi Phát hai tuổi, cha mẹ ly hôn, Phát sống cùng bà nội trong một căn nhà nhỏ bé, lụp xụp ở tỉnh Tây Ninh. Cuộc sống của hai bà cháu gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhất là sau đại dịch COVID-19. Tuổi đã cao, bà nội Phát mắc nhiều bệnh mãn tính như tai biến, huyết áp cao, tiểu đường.

Với công việc làm tài xế xe chở hàng, ba Phát ít khi về nhà và thu nhập cũng bấp bênh, thi thoảng chỉ gửi về hỗ trợ được khoảng 1 - 2 triệu đồng. Đôi lúc, những bữa ăn, sinh hoạt hàng ngày của cậu tân sinh viên và bà nội do những người hàng xóm chung tay san sẻ.

"Ngày nhận tin được chọn trao học bổng Tiếp sức đến trường, tôi gọi về báo tin cho bà nội và ba, rồi tôi bật khóc. Tôi rất vui và hạnh phúc, vì học bổng sẽ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính khi sinh hoạt và học tập giữa thành phố đắt đỏ", Đại Phát nói. 

"Bà tôi đã dặn, phải cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho mình".

Tân sinh viên Trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) cho biết chọn ngành Ngôn ngữ Anh vì thích học ngoại ngữ, muốn được giao tiếp với người nước ngoài, trở thành một chuyên viên truyền thông hoặc làm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại sau này, và chia sẻ ước mơ của mình không chỉ là được học, mà sau này sẽ mở lớp miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

ThS Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chăm sóc người học (ĐH Kinh tế TP.HCM - UEH): Tự hào cùng Tuổi Trẻ tiếp sức cho những tấm gương là nguồn cảm hứng học tập 

Ths Nguyễn Văn Đương bày tỏ xúc động trước nghị lực vượt khó và tinh thần vươn lên của các bạn sinh viên, đó là nguồn cảm hứng học tập của xã hôi. ĐH Kinh tế TP.HCM thấy niềm tự hào lớn lao đối với nhà trường khi cùng tiếp sức với Tuổi Trẻ. Học bổng này góp phần hiện thực hóa ước mơ học tập, khơi dậy ý chí vươn lên và niềm tin vào tương lai. 

Ông cho biết UEH sẽ duy trì gắn kết chặt chẽ với chương trình, mở rộng quy mô hỗ trợ, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để mang đến nhiều cơ hội cho tân sinh viên trên cả nước, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí.

Người mẹ may gia công 2.000 thành phẩm mới được 100.000 đồng: 15 triệu đồng học bổng bằng 4 tháng lương của tôi 

Tân sinh viên Nguyễn Huỳnh Ngọc Huyền (Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) nhà ở phường An Phú Đông (TP.HCM) đi cùng mẹ, cả hai mẹ con dù ở TP.HCM, nhưng không biết đường đi đến Nhà văn hóa Thanh niên. 

"Từ nhỏ tới lớn, 20 tuổi lấy chồng, tôi chỉ biết đi làm thợ may, chưa lần nào được đi đâu nên không biết đường xá gì hết", chị Hoa cho hay.

Chị rưng rưng chia sẻ: "Nghe tin con nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ mà tôi mừng rơi nước mắt. Số tiền đó bằng gần 4 tháng lương tôi đi may gia công cho người ta", chị Hoa bộc bạch

Cha mất từ lúc Huyền hơn 1 tuổi, em gái chỉ mới 2 tháng tuổi nên hình ảnh của cha chỉ là những bức ảnh mà hai chị em được xem. Mẹ làm thợ may gia công có những công đoạn chỉ được trả 50 đồng. Phải may 2.000 cái mới được 100.000 đồng.

Chị Hoa, mắc bệnh thiếu máu, nhiều hôm đang may phải xin về nằm nghỉ. Ở nhà lại tiếc nên đỡ mệt chị lại đển chỗ làm để tiếp tục công việc. 

"Ngày nào tăng ca đến 21h đêm thì tôi mới có thể kiến được 200.000 đồng. Có tháng may ít chỉ được 2 triệu đồng, nhưng ba mẹ con vẫn nhín nhút để lo cho con ăn học".

Con gái thấy thương mẹ vất vả, đau ốm vẫn phải làm để nuôi hai chị em nên Huyền cũng tính gác lại giấc mơ giảng đường nhưng vẫn ráng tìm cách đi học. 

"Học bổng của báo Tuổi Trẻ đến với tôi trong lúc khó khăn. Tôi thật sự cảm ơn từ đáy lòng và chỉ biết cố gắng học tốt để không phụ tấm lòng của mọi người dành cho tôi. Tôi cũng sẽ kiếm việc làm thêm để phụ mẹ trang trải cho việc học", Huyền bộc bạch.

Nữ sinh viên mồ côi cha không lo nổi học phí học kỳ thì 'phao học bổng Tuổi Trẻ" tới

Tuổi thơ Nguyễn Thị Xuân Tiền (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) là những ngày chăn bò, đi học về lại ra đồng phụ mẹ. Ba Tiền mất một chân do dẫm mìn thời chiến. Bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, mẹ Tiền) cũng tật chân bẩm sinh. 

Năm tiền học lớp 8, ba bị tai biến, nằm liệt giường suốt ba năm. Dù chạy chữa vay mượn khắp nơi, ông không qua khỏi. Tiền nức nở: "Cuộc đời bất công, nhưng tôi chưa bao giờ so sánh ba mẹ với ai. Tôi hãnh diện khi ba đi xe lăn họp phụ huynh". 

Căn nhà cũ lợp tôn, vách mục, mùa mưa dột tứ phía, nước mưa dột thẳng vào bàn thờ cha không có tiền sửa. Bữa cơm chưa bao giờ quá hai món, nhiều hôm chỉ cơm chan nước rau cho qua bữa. Dịp hè, Tiền làm phục vụ ở bãi biển, được 100.000 đồng/ngày, dịp lễ được gấp đôi. 

Nhiều năm liền học sinh xuất sắc, Tiền đậu ngành Kế toán, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 27,29 điểm học bạ. Nghe học phí gần 14 triệu đồng, cô lo đứt gánh ước mơ. 

Mẹ và chị hai xoay xở từng đồng tiết kiệm, vay mượn. Gần đến hạn đóng học phí HK2 mà chưa xoay kịp, hay tin được học bổng từ báo Tuổi Trẻ, Tiền như trút được gánh nặng. 

"15 triệu đồng như phao cứu sinh. Mẹ sẽ yên tâm hơn và tôi tiếp tục ước mơ đại học", Tiền rạng rỡ. Bà Vân nghẹn: "Già rồi, nuôi cháu không nổi. May có báo Tuổi Trẻ giúp, tôi biết ơn lắm".

Nam sinh mất cha trong COVID-19, mồ côi mẹ: Học bổng vui quá, chỉ tiếc mình không còn gia đình 

Bạn Trần Nguyễn Thiên Phúc (18 tuổi, tân sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM) vừa đi vừa gấp vội chiếc áo khoác là đồng phục một hãng xe ôm công nghệ vào balo. Chạy xe ôm công nghệ, giao hàng (shipper) là công việc hiện tại, "cần câu cơm" nuôi sống Phúc bao năm qua, cũng là nguồn thu nhập chính để Phúc dám theo đuổi ước mơ con chữ. 

Đầu 2021, COVID-19 ập tới khiến ba mãi mãi rời xa Phúc. Năm ngoái (2024), Phúc lần nữa lâm cảnh mồ côi. Căn bệnh suy thận khiến mẹ Phúc qua đời. Dù rất vui, thậm chí vui đến mất ngủ nhiều ngày nay khi hay tin mình được nhận học bổng, nhưng khi đến hội trường, Phúc đôi phút thoáng buồn. Nhiều bạn tân sinh viên khác có bố, có mẹ, hoặc người thân đi cùng khi đến nhận học bổng. Nhưng Phúc thì không, bạn chỉ còn 1 mình trên đời. 

Từ ngày sống cảnh côi cút, Phúc bắt buộc phải chia đôi thời gian biểu mỗi ngày. Nửa ngày Phúc dành cho việc học. Nửa còn lại Phúc sẽ làm bất kỳ công việc gì để có tiền, từ bốc vác, bưng bê quán cà phê, chạy shipper. 

Bất kể thời gian, hễ tan trường là Phúc cứ bập app, chạy đến khi tối khuya mới thôi. 

Phúc kể nếu ngày đó tan học sớm, trời đừng làm mưa và phải có thật nhiều đơn thì may ra sẽ kiếm 200.000 đồng. Đổi lại Phúc mất khoảng hơn 5 - 8 tiếng chạy xe ròng rã, khắp mọi nơi. Nhưng như hai tuần rồi, đường ở khu Phúc đang thuê trọ (quận 7 cũ) ngập cao nên thu nhập chỉ đủ hộp cơm tấm. 

"Suất học bổng đến với tôi một cách rất đặc biệt. Vì mấy nay đường cứ ngập hoài, không chạy xe được nên đang lo không biết lấy tiền đâu nộp trọ, thật may mắn", Phúc cười hiền.

Mẹ làm công nhân, nữ sinh cũng từng làm xí nghiệp may kiếm tiền: Mất ngủ vì học phí thì học bổng gọi, tỉnh luôn! 

Từ Hóc Môn cũ (TP.HCM), Lâm Gia Hân (tân sinh viên Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM) cùng mẹ là chị Đặng Thị Ngọc Ánh đi từ 15h để kịp dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Đến nơi, Hân vẫn ngỡ như mơ khi được xướng tên nhận học bổng.

"Tôi không thể tin được. Học kỳ 2 sắp đến, tôi lo lắm vì chưa biết xoay đâu ra học phí. Nhờ học bổng của báo Tuổi Trẻ, mẹ con tôi như được phao cứu sinh, mấy ngày mất ăn mất ngủ giờ cũng nhẹ nhõm", Hân xúc động nói.

Chị Ánh hiện là công nhân, thu nhập ít ỏi, một mình gánh cả gia đình năm miệng ăn. Năm Hân lên 3, do thất nghiệp kéo dài, chị từng rơi vào trầm cảm. Nay, nghe tin con gái được nhận học bổng, chị xúc động không nói nên lời.

Gia đình Hân có ba em nhỏ, trong đó em út bị động kinh, mọi chi tiêu đều trông vào đồng lương ít ỏi và những giờ tăng ca của mẹ. 

Thương mẹ, mỗi dịp hè Hân đều xin làm thời vụ tại xí nghiệp may, tăng ca liên tục để kiếm 70.000 đồng/ngày."Tôi làm từ 7h đến 17h, rồi tăng ca đến 21h. Nhiều lúc mệt lắm, có khi bị chèn ép, nhưng vẫn cố gắng hết sức", Hân kể.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn