Phát biểu và bày tỏ sự xúc động khi tham dự lễ trao học bổng chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là chương trình truyền thống, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Chúng ta tự hỏi nghị lực ở đâu các bạn trẻ kiên cường đến vậy?!
"Dõi theo từng câu chuyện về tân sinh viên được kể trên mặt báo trong mùa Tiếp sức đến trường năm 2025, chúng ta thấy xót xa nhưng thật sự cảm phục và có niềm tin rằng các bạn rồi sẽ thành những công dân tử tế.
Không ít lần bạn đọc đã thốt lên không hiểu nghị lực ở đâu để những bạn trẻ tuổi mười tám, đôi mươi ấy có thể kiên cường trụ vững trong khó khăn chất chồng như thế", ông Mạnh Cường bày tỏ.
Ông nhắc tới những câu chuyện đời không khác gì chuyện trong phim của tân sinh viên Lưu Gia Mỹ tại TP.HCM. Bạn từng bị bỏ rơi tại bệnh viện 19 năm trước, và đã được vợ chồng người chạy xe ôm nhận về nuôi, yêu thương như ruột thịt.
Trong giấy khai sinh của Mỹ không có tên cha mẹ, đôi tay Mỹ mòn cả vân tay vì rửa chén thuê từ khi còn rất nhỏ để mưu sinh cùng cha mẹ nuôi. Buổi tối Mỹ mới đến được lớp phổ cập, nhưng hai năm liền là học sinh giỏi cấp thành phố và đậu vào Trường đại học Công Thương TP.HCM.
Câu chuyện của Mỹ trên mặt báo đã lay động bao trái tim bạn đọc. Rất nhiều sự tiếp sức kịp thời đã dành cho bạn như phần thưởng cho hành trình nỗ lực của Mỹ suốt 19 năm qua. Và thật bất ngờ khi Lưu Gia Mỹ quyết định nhường lại suất học bổng hôm nay, dành cơ hội cho bạn khác vì Mỹ nói mình đã nhận được quá nhiều sự yêu thương, chia sẻ của Trường đại học Công Thương TP.HCM cùng vợ chồng luật sư Trương Trọng Nghĩa - Nguyễn Thế Thanh.
Bạn đọc cũng thổn thức trước hoàn cảnh đau buồn của tân sinh viên Phan Thị Ánh, vừa sinh ra đã mất mẹ, 7 tuổi thì mất cha, chị em nương tựa vào bà nội nhưng bà cũng qua đời vì tai nạn giao thông.
Từ Nghệ An, Ánh lưu lạc vào Bà Rịa - Vũng Tàu sống cùng chị gái, làm thuê ở tiệm ăn mới có tiền sống. Nhưng Phan Thị Ánh đã là học sinh giỏi tỉnh, thủ khoa khối C00 của tỉnh và trở thành tân sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ánh thật xứng đáng với suất học bổng Tiếp sức đến trường hôm nay.
Học bổng không chỉ là vật chất mà còn là niềm tin và kỳ vọng của xã hội
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng học bổng Tiếp sức đến trường các em được nhận hôm nay, không chỉ là sự đồng hành, hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin và kỳ vọng của xã hội.
Ông cũng nhắn nhủ đến các tân sinh viên: "Tôi mong các em hãy trân trọng cơ hội quý giá này, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, hãy luôn giữ niềm tin, ý chí và ước mơ của mình bởi các em chính là tương lai của thành phố, là niềm hy vọng của đất nước".
Bên cạnh những suất học bổng chắp cánh ước mơ đó, báo Tuổi Trẻ còn triển khai nhiều chương trình hướng về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, và kịp thời sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai bão lũ. Các chương trình đầy ý nghĩa đã góp phần tạo nên những tuyến bài giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội - về nghị lực sống, lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và tình yêu quê hương đất nước.
UBND TP.HCM ghi nhận, biểu dương Thành Đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ cùng toàn thể các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng hành, góp phần làm nên thành công của chương trình "Tiếp sức đến trường" suốt 22 năm qua.















