Dậy từ 5 giờ sáng để tiếp sức cho thí sinh

Dậy từ 5 giờ sáng, các tình nguyện viên ở TP.Đà Nẵng đã có mặt tại điểm thi để hỗ trợ thí sinh lớp 10. Dưới cái nắng gắt đầu hè, những bạn trẻ tận tâm hướng dẫn, mong muốn tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.
Từ 5 giờ sáng nay 2.6, khi nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng vẫn còn vắng người, tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã rộn ràng bước chân của hơn 30 tình nguyện viên áo xanh. Và trong suốt buổi sáng đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2025 - 2026, dưới cái nắng gay gắt, những bạn trẻ miệt mài động viên, chỉ dẫn cho từng thí sinh.
"Bọn em dậy từ 5 giờ sáng để đến điểm thi, tranh thủ sắp xếp các vật dụng che nắng và chuẩn bị đồ tiếp nước cho thí sinh. Ngoài ra, chúng em còn phân luồng giao thông, hỗ trợ phụ huynh và hướng dẫn thí sinh vào phòng thi", Lê Đức Duy, học sinh lớp 10/30 Trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ.
Trong chiếc áo xanh tình nguyện đẫm mồ hôi, Duy không giấu được vẻ xúc động khi kể lại kỷ niệm của mình cách đây đúng 1 năm. Cũng chính tại ngôi trường này, thời điểm đó Duy cũng bước vào kỳ thi chuyển cấp với tâm trạng lo lắng, hồi hộp.
"Khi nhìn thí sinh hôm nay, em nhớ lại hình ảnh chính mình hồi 1 năm trước. Em từng được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình, nhờ đó mới yên tâm thi cử và đậu vào trường như mong muốn. Vì vậy, năm nay em muốn truyền tinh thần đó cho các em lớp dưới", Duy nói.
Đồng Trần Hoài Thư, học sinh lớp 10/24 Trường THPT Phan Châu Trinh, ngoài tham gia hỗ trợ thí sinh còn tranh thủ bán nước giải khát để gây quỹ cho các hoạt động của Đoàn trường.
"Em thấy vui khi vừa có thể giúp đỡ các bạn thí sinh, vừa góp phần nhỏ vào quỹ từ thiện của Đoàn trường. Tuy vất vả nhưng rất ý nghĩa", Thư tâm sự.
Mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Đà Nẵng đều là một cuộc "đua" gay gắt. Năm nay, toàn thành phố có 10.296 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và 714 chỉ tiêu cho hệ giáo dục thường xuyên. Tỷ lệ chọi vì thế càng cao, kéo theo áp lực không nhỏ cho các học sinh lớp 9.
Thấu hiểu điều đó, các tình nuyện vi không chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần mà còn cố gắng truyền đi thông điệp tích cực đến từng thí sinh trước khi sĩ tử bước vào phòng thi.
"Em nghĩ các bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đừng cố nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong vài ngày cuối. Giữ tinh thần tốt mới là điều quan trọng nhất để thi đạt kết quả cao", Thư nhắn nhủ.
Trong cảnh xe cộ tấp nập trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh, những chiếc áo xanh nổi bật đã trở thành màu sắc quen thuộc của các kỳ thi. Ở đó, những người trẻ còn thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.