Nhảy đến nội dung
 

Dậy từ 2 giờ sáng để đồng hành cùng thí sinh thi năng khiếu

Sáng 7.6, tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, hàng ngàn thí sinh tham dự môn thi năng khiếu đầu tiên (vẽ trang trí màu) đã được tiếp sức bởi những trái tim tình nguyện đầy nhiệt thành.

Đưa thí sinh đến đúng điểm thi kịp giờ

Từ tờ mờ sáng, không khí tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã nhộn nhịp bởi sự hiện diện của các tình nguyện viên. Hơn 300 sinh viên của trường đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh dự thi môn năng khiếu được tổ chức tại 2 cơ sở: Pasteur (Q.3) và Đặng Văn Bi (TP.Thủ Đức).

Với tinh thần trách nhiệm cao, các tình nguyện viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo mọi thí sinh đều được hỗ trợ kịp thời; từ việc hướng dẫn đường đi, nơi đỗ xe, giữ tư trang, đến hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp như thí sinh đi nhầm điểm thi hay quên dụng cụ, giấy báo dự thi...

Nguyễn Mẫn Tiên, sinh viên năm thứ 4 của trường, chia sẻ: "Năm nào cũng có trường hợp thí sinh đi nhầm điểm thi. Vì vậy, chúng mình đã bố trí sẵn 10 xe máy và 10 tình nguyện viên rành đường tại hai cơ sở để kịp thời đưa các bạn đến đúng nơi". Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy tinh thần chu đáo và tận tâm của các tình nguyện viên, khi họ không chỉ hỗ trợ tại chỗ mà còn sẵn sàng di chuyển để đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Lê Võ Hồng Phúc, sinh viên năm thứ 4, là tình nguyện viên trực tiếp tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, kể: "Mình đã đưa một bạn thí sinh đi nhầm cơ sở đến đúng điểm thi kịp lúc. Dù tình huống khẩn cấp, mình vẫn luôn ưu tiên đảm bảo an toàn và tuân thủ luật giao thông. Rất may là cuối tuần, đường khá thông thoáng, nên mình đã đưa bạn ấy đến điểm thi kịp giờ".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phúc ngay lập tức quay lại điểm thi nơi mình trực để tiếp tục hỗ trợ, từ việc hướng dẫn thí sinh đến mua thước, bút cho những thí sinh quên dụng cụ. Hành động của Phúc không chỉ thể hiện sự nhanh nhẹn mà còn muốn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho thí sinh.

Đây là lần thứ 3 tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi giúp thí sinh đi thi năng khiếu, Phúc cho rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa. "Bản thân mình lúc trước cũng từng đi thi nên hiểu cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm mà các thí sinh đang trải qua, nhất là với những thí sinh ở tỉnh, thành khác đến. Vì vậy, mình mong muốn có thể hỗ trợ các bạn hết mức có thể", Phúc bày tỏ.

Tương tự, Nguyễn Trần Mỹ Uyên, sinh viên năm thứ 2, cũng chia sẻ trải nghiệm của mình khi giúp một thí sinh đi nhầm điểm thi. "Mình rành đường nên đã chọn lộ trình tránh kẹt xe. Trên đường đi, mình còn trò chuyện để trấn an bạn ấy, giúp bạn bình tĩnh hơn trước khi vào phòng thi", Uyên kể.

Không chỉ đưa thí sinh đến nơi, Uyên còn nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ và dụng cụ để đảm bảo mọi thứ đều đã đầy đủ. Với Uyên, việc hỗ trợ này mang ý nghĩa đặc biệt vì chính Uyên cũng từng được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ khi tham gia kỳ thi năng khiếu trước đây. "Mình muốn tiếp nối tinh thần ấy, giúp các thí sinh có tâm lý tốt nhất khi bước vào kỳ thi", Uyên bộc bạch.

2 giờ sáng dậy đi tham gia "tiếp sức" thí sinh

Trong khi nhiều người còn say giấc nồng, các tình nguyện viên đã thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị tham gia hỗ trợ thí sinh thi năng khiếu. Phạm Quốc Minh Quân, sinh viên năm nhất, thuê trọ tại Bình Dương, cách điểm thi khoảng 20 km, chia sẻ: "Mình dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị và di chuyển đến trường. Dù sớm nhưng mình không thấy mệt, bởi được giúp các em là niềm vui lớn".

Để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, Quân đã ghi nhớ kỹ vị trí các phòng thi, đường đi và cả những cửa hàng bán dụng cụ gần trường. Khi biết có thí sinh quên thước hay bút, Quân lập tức chạy đi mua và mang đến tận tay, đảm bảo các bạn có thể tập trung làm bài mà không bị ảnh hưởng tâm lý.

"Mình hiểu cảm giác lo lắng khi quên dụng cụ trước giờ thi. Vì vậy, mình dặn các thí sinh vào phòng thi trước, còn mình sẽ đi mua và đưa tận tay cho thí sinh. May mắn là mọi thứ đều suôn sẻ", Quân chia sẻ. Dù phải chạy đi chạy lại nhiều lần, nam sinh này vẫn cảm thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. "Hai tháng nay, hầu như ngày nào mình cũng tham gia công tác hỗ trợ thí sinh. Mình hy vọng những việc nhỏ này sẽ giúp thí sinh tự tin hơn trong kỳ thi", Quân nói thêm.

Cũng dậy từ 2 giờ sáng, Mỹ Uyên có mặt tại điểm thi lúc 4 giờ để bắt đầu công việc. "Dù dậy sớm, mình không cảm thấy mệt mỏi. Được hỗ trợ thí sinh là động lực lớn nhất", Uyên chia sẻ.

Sự nhiệt huyết của Uyên và Quân là minh chứng cho tinh thần tình nguyện không ngại khó khăn, sẵn sàng cống hiến để hỗ trợ nhất cho thí sinh.

Còn Lê Nhất Đại, sinh viên năm 4, đã tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi lần thứ 4, chia sẻ: "Trước đây đi thi mình cũng từng được các anh chị hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ mình muốn tiếp nối tinh thần đó để giúp các em khóa sau". Đại đảm nhận vai trò điều phối, phân luồng thí sinh và hướng dẫn phụ huynh chỗ để xe. "Những ngày hỗ trợ này sẽ là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình", Đại bộc bạch.

Không chỉ các tình nguyện viên, mà những thí sinh cũng cảm nhận được sự hỗ trợ tận tình này. Trần Hữu Anh Hào, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Lâm Đồng), chia sẻ: "Mình và mẹ được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiều, từ việc tìm chỗ thuê khách sạn đến tư vấn sửa bài. Nhờ vậy, mình cảm thấy tự tin và bớt lo lắng hơn". 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn