Nhảy đến nội dung
 

Đạo diễn 96 tuổi Xuân Phượng kể về mối tình đầu dang dở thời chiến

Là khách mời trong 'Đời rất đẹp', đạo diễn Xuân Phượng có dịp trải lòng về mối tình đầu không thành trong thời chiến.

Chia sẻ trong chương trình Đời rất đẹp, đạo diễn Xuân Phượng kể năm 16 tuổi, bà tham gia đoàn kịch Trường Khải Định (nay là Trường Quốc học Huế). Tại đây, một chàng trai tên Nam cảm mến bà. Sau thời gian tiếp xúc, cặp đôi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, bà cho biết tình yêu học trò bị xem là điều cấm kỵ và chuyện tình cảm của cả hai được giữ bí mật.

Đến năm 1946, chuyện tình yêu của cặp đôi bị chia cắt vì chiến tranh. Trong khi ông Nam phải về Nghệ An hoạt động chính trị và chăm sóc gia đình, bà Xuân Phượng phải vào chiến khu Việt Bắc. Sau nhiều năm mất liên lạc, nữ đạo diễn như “chết lặng, chân tay bủn rủn” khi nghe người bạn học cho hay thông tin ông Nam lấy vợ. 

Sau nỗi buồn vì mối tình đầu dang dở, bà Xuân Phượng nhận lời cầu hôn từ một người hoạt động cùng chiến khu. Bà hài hước nhắc lại: “Anh Hoàng đến và nói rằng anh yêu tôi, muốn cùng tôi xây dựng một gia đình. Trong hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt, tôi quá đau khổ và cô đơn, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh chỉ trong 3 giây. Tôi nghĩ rằng anh Hoàng là người đứng đắn, sẽ không lừa dối tôi. Hơn nữa, tôi sợ hãi trước cảnh bom đạn và sự mất mát của đồng đội. Tôi cũng là một người phụ nữ, cần một bờ vai để nương tựa”.

Ngọc Lan xúc động trước câu chuyện của đạo diễn Xuân Phượng

Không lâu sau ngày tổ chức hôn lễ, bà Xuân Phượng không kiềm được nước mắt khi mối tình đầu đến chiến khu tìm. Bà cho biết bản thân run rẩy mở cửa khi thấy chàng trai năm ấy gầy gò, đen sạm và thắc mắc: “Phượng ơi, tại sao Phượng lấy chồng?”. 

Nhớ lại khoảnh khắc đó, bà kể: “Tôi không nói được điều gì hết. Sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ khi biết anh bạn học cũ của chúng tôi đã dựng chuyện anh Nam lấy vợ, để tôi chỉ nghĩ đến anh ta...”.

Kể cả khi bà Xuân Phượng gặp lại người cũ, anh Hoàng - người cầu hôn bà trước đó vẫn không giận dữ mà tôn trọng quyết định của bà. Chính điều này khiến nữ đạo diễn nghĩ “không thể rời bỏ người đàn ông cao thượng này”. “Tôi tin rằng cả ba chúng tôi đã làm đúng”, bà Xuân Phượng chia sẻ.

Lắng nghe câu chuyện của bà Xuân Phượng, MC Ngọc Lan không khỏi xúc động: “Một câu chuyện tình thật đẹp, đầy ắp những kỷ niệm mà hai người đã dành cho nhau. Cách cư xử văn minh và cao thượng của cả ba người đều xuất phát từ trái tim chân thành. Xin cảm ơn bà rất nhiều vì đã chia sẻ những ký ức quý giá này với chúng tôi hôm nay”.