Đặng Thị Thùy Dương lội ngược dòng đoạt Chuông vàng vọng cổ

Mùa Chuông vàng vọng cổ 2025 gọi tên Đặng Thị Thùy Dương với vị trí cao nhất. Cô đoạt chuông vàng trong bất ngờ của nhiều khán giả theo dõi giải thưởng nửa năm qua.
Bản thân Thùy Dương có lẽ cũng bất ngờ khi mình có thể chạm đến Chuông vàng vọng cổ, giải thưởng trong mơ của cô.
Lâng lâng hạnh phúc với Chuông vàng vọng cổ
Thùy Dương chia sẻ sau khi đoạt Chuông vàng vọng cổ 2025 tối 28-9, cả đêm cô không ngủ được, cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc.
Cô nói: "Tôi bất ngờ, xúc động vì không nghĩ mình có thể lội ngược dòng để đoạt danh hiệu cao nhất như vậy. Tôi hạnh phúc vì mình đã vượt qua bản thân để có thể nhận được giải thưởng hằng ao ước".
Cảm xúc của Dương là điều những ai theo dõi, gắn bó với Chuông vàng vọng cổ năm nay có thể chia sẻ được. Bởi hành trình của cô qua từng vòng thi không hề bằng phẳng, mà nó gập ghềnh, đầy thử thách.
Thùy Dương chưa từng là cái tên được nhắc như ứng cử viên sáng giá cho chuông vàng. Cô cũng chưa từng giành được số điểm cao nhất ở các vòng thi trước đêm chung kết xếp hạng.
Thậm chí có vài lần cô "suýt chết" vì tình trạng sức khỏe không tốt dẫn đến giọng bị khan, không thể hiện tốt bài thi và người ta tưởng cô đã bị loại.
Dương cứ thế âm thầm tiến đến vòng cuối cùng. Dù không được đánh giá cao nhưng chiến thắng của Dương ở đêm chung kết xếp hạng lại rất thuyết phục khán giả. Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi đã chọn đúng trích đoạn để Dương bộc lộ khả năng và tỏa sáng.
Vào vai Thượng Dương hoàng hậu (trích đoạn Thượng Dương hoàng hậu), một nhân vật độc mùi không phải dễ diễn ngay cả khi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, vậy mà Dương chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất điềm đạm, có chiều sâu.
Dương tỏ ra có năng khiếu ở những dạng vai tính cách, cô diễn kỹ trong từng ánh mắt, cái khoát tay, từng sắc thái của nụ cười, ngạo nghễ, chua xót, bẽ bàng, đau đớn… khiến nhân vật của cô thật sự sinh động và lôi cuốn người xem.
Hạn chế về giọng ca nhưng ở Thượng Dương hoàng hậu (tác giả: Quốc Khánh), Dương đã phát huy tốt nội lực ca trong diễn, diễn trong ca, khiến khán giả quên đi nhược điểm của Dương để sống cùng nhân vật của cô.
Mong muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp
Cha mất sớm, Dương lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ đam mê đờn ca tài tử. Rất nhanh, máu đờn ca tài tử, cải lương đã ngấm vào cô gái nhỏ. Chừng 6 tuổi Dương đã theo mẹ đi hát.
Hơn 20 năm trôi qua, Dương sống với đam mê được truyền từ mẹ. Cô đã từng tham gia Chuông vàng vọng cổ 2021, lọt vào top 5, nhưng vì lý do sức khỏe đành dừng lại.
Từ đó tới nay Dương vẫn cố gắng rèn luyện, học hỏi, bổ sung từng ngày để mong có thể vươn đến giấc mơ Chuông vàng vọng cổ.
Năm nay, tiến vào vòng chung kết Dương cứ bị bệnh, khan tiếng cả tháng trời, chích thuốc, uống thuốc cũng không khỏi, nên việc có thể hoàn thành tốt bài thi trong đêm quyết định là niềm vui quá lớn, không tưởng tượng nổi của Dương.
Chia sẻ với khán giả mến mộ mình sau khi đoạt chuông vàng trong cuộc giao lưu do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức, Dương khiêm tốn nói: "Dù đoạt chuông vàng nhưng tôi tự biết rằng về nghề mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân, để xứng đáng với chuông vàng mà ban giám khảo, ban tổ chức đã trao cho tôi".
Mê đắm cải lương nhưng bao năm nay Thùy Dương vẫn chưa có cơ hội đi theo con đường chuyên nghiệp. Từ cột mốc chuông vàng, cô đang ấp ủ ước mơ sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Vì vậy cô nghĩ cần dành thời gian đầu tư học hỏi nhiều từ những người đi trước để khám phá bản thân, phát triển nghề trên một sân khấu chuyên nghiệp.
Một lợi thế của Dương là cô rất bình tĩnh, bản lĩnh và có khả năng làm chủ sân khấu. Khi gặp sự cố cô vẫn không mất tự tin, mà biết cách khéo léo xử lý để vượt qua và làm chủ tình thế.
Cô hy vọng 5, 10 năm nữa khán giả khi gặp lại Thùy Dương sẽ nhận thấy cô đã chững chạc trên sân khấu nào đó, trưởng thành hơn từ bệ phóng Chuông vàng vọng cổ.