Nhảy đến nội dung
 

Dân nuôi hải sản gạt nước mắt nhìn cá chết trắng mặt đầm sau bão số 13

Bão số 13 (Kalmaegi) tàn phá khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối, trong đó ngành nuôi trồng thủy sản gánh chịu hậu quả đặc biệt lớn.

Ngày 10-11, gần bốn ngày sau khi bão số 13 quét qua, nhiều vùng ven biển thuộc thị xã Sông Cầu cũ (nay thuộc phía đông tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngổn ngang. 

Hàng ngàn lồng bè bị đánh vỡ, trôi dạt, cùng với đó là nước biển nhiễm ngọt khiến hải sản chết trắng mặt đầm.

Người dân lau nước mắt dọn xác cá chết, cẩu tàu thuyền bể nát đi sửa chữa

Tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên cũ), sau 4 ngày bão số 13 đi qua, hàng trăm tấn cá nuôi trong lồng trên đầm Cù Mông lần lượt nổi lên, chết trắng mặt đầm.

Vớt xác cá dìa chết cho vào thùng, ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc) cho hay: "Bè tôi giờ còn đúng mấy cái phao nổi, phuy nhựa, còn cá chết sạch. Bà con ở đây giờ ra biển ai cũng đau lòng, ai còn thì vớt bán được đồng nào hay đồng nấy".

Còn ông Nguyễn Đông (42 tuổi, thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc) cho hay nhà ông có 20 ô lồng, cá nuôi chưa kịp lớn, nếu bán trước bão giá bị ép xuống chỉ còn 30.000 - 40.000 đồng/kg, nên mọi người ráng neo cá tại lồng rồi gia cố và cầu mong thiên nhiên nương nhẹ. Nhưng sóng lớn, nước xiết đã làm cá chết hàng loạt, thậm chí nhiều lồng bị đánh vỡ, cá thoát ra ngoài.

"Số lồng này mỗi năm thu phải gần 2 tấn cá, chúng tôi dự định bán để sắm Tết. Giờ tôi trắng tay, không biết tiền đâu mà sửa lồng, mua con giống mới", ông than thở.

Cách đó không xa tại Vũng Chào, phường Sông Cầu, sau khi bão đi qua hàng trăm xác tàu thuyền bị quật lên bờ vỡ nát. Nhiều người dân gọi nơi đây là "nghĩa địa tàu thuyền".

Ngồi thẫn thờ bên chiếc thuyền vỡ làm đôi, ông Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú phường Xuân Đài) cho hay ông nuôi tôm cá ngoài vịnh nên con tàu là phương tiện chính để thăm lồng bè, cho tôm ăn. 

"Tàu tôi dài 10,5m giờ vỡ làm đôi, hôm nay phải nhờ cẩu trục kéo lên rồi vận chuyển về xưởng sửa. Hư như vầy khả năng cao phải đóng vỏ mới, tốn phải gần 400 triệu", ông Hùng nói.

Còn ông Phạm Văn Ninh (33 tuổi, phường Xuân Đài) cho hay trước bão ông đưa tàu vô Vũng Chào để trú tránh vì nghĩ kín gió, không dè bão đánh vỡ tan, giờ phải thuê trục cẩu nặng hàng chục tấn cẩu lên.

Dân nuôi hải sản gạt nước mắt nhìn cá chết trắng mặt đầm sau bão số 13- Ảnh 7.

Không chỉ ở miền biển, người nuôi cá bè trên sông ở phía tây tỉnh Đắk Lắk cũng bị thiệt hại do mưa lũ lớn bởi bão số 13 gây ra. Ông Nguyễn Minh Đông - Chủ tịch xã Ea Na - cho biết mưa gió làm hư hại 48 lồng bè cá trên sông Sêrêpốk, thiệt hại hơn 3,3 tỉ đồng.

Cần hỗ trợ để tái sản xuất ngành thủy sản

Ông Đào Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh) - cho biết chi cục đã nhận báo cáo thiệt hại của 10 địa phương ven biển. Toàn tỉnh có hơn 15.600 lồng bè bị hư hại, 134ha ao nuôi ngập, sạt lở, ảnh hưởng hơn 3.000 hộ; 194 tàu thuyền bị chìm hoặc hư hỏng. Tổng thiệt hại ngành thủy sản ước 186 tỉ đồng, có thể còn tăng do nhiều lồng bè chưa kiểm đếm được.

Hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục tích cực khắc phục hậu quả, huy động lực lượng sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ lương thực và vật tư y tế để người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

"Trước mắt, ngành thủy sản hướng dẫn người dân sửa chữa lồng bè, thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo Nghị định 09 của Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai", ông Minh nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn