Đại lễ Vesak 2025 khai mạc sáng nay: Từ bi, trí tuệ và hòa bình cho thế giới

Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 khai mạc hôm nay 6-5, diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và các nơi khác.
Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - phó pháp chủ Hội đồng chứng minh, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - vừa ban hành diễn văn Đại lễ Phật đản Vesak 2025.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Đại lễ Phật đản Vesak không chỉ là dịp để tưởng niệm ba sự kiện vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật mà còn là ngày hội tụ văn hóa tâm linh toàn cầu, nơi nhân loại cùng nhau hướng về những giá trị phổ quát của tuệ giác Phật giáo: lòng từ bi, trí tuệ và hòa bình đối với thế giới hôm nay.
Hòa bình là con đường
Theo hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững" chính là thông điệp cấp thiết hơn bao giờ hết, mang một ý nghĩa đầy nhân văn, sâu sắc và đầy tính thời đại mà cộng đồng Phật giáo muốn gửi đến toàn thế giới.
Theo hòa thượng, trong một thế giới còn nhiều bất ổn, con người luôn phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, thì hơn bao giờ hết chúng ta cần phải khơi dậy tinh thần đoàn kết và bao dung, lấy con người làm trung tâm của mọi hành động.
Đức Phật có dạy rằng "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính". Đó chính là lời khẳng định về giá trị và phẩm giá bình đẳng của mọi con người, không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch hay địa vị xã hội.
Đồng thời Đức Phật cũng chỉ ra cho chúng ta thấy "Không có con đường nào dẫn đến hòa bình, mà chính hòa bình là con đường".
Tinh thần đoàn kết và bao dung không chỉ là lời dạy của Phật giáo mà còn là nguyên lý cốt lõi của Liên hợp quốc. Trong một thông điệp gửi đến Đại lễ Vesak những năm trước, tổng thư ký Liên hợp quốc từng nhấn mạnh "Tuệ giác Phật giáo có thể giúp nhân loại tìm lại sự cân bằng, vượt qua chia rẽ và kiến tạo một thế giới dựa trên lòng nhân ái, sự bền vững, tôn trọng nhân phẩm con người".
Vì vậy chúng ta cùng nhau kêu gọi hãy gác lại những khác biệt để xây dựng một cộng đồng toàn cầu đoàn kết; hãy dùng ánh sáng của trí tuệ để hóa giải vô minh và bạo lực; hãy lấy con người làm trung tâm, tôn trọng phẩm giá, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển bền vững.
Là quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời và gắn bó mật thiết với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam vinh dự được tổ chức Đại lễ Vesak 2025 trong không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Chặng đường lịch sử hào hùng 50 năm qua cho chúng ta thấy rõ con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đang đi là con đường của sự đoàn kết, của sự bao dung và của một xã hội mà mỗi người đều được sống trong hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Con đường đó đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
"Nhân dịp này tôi kêu gọi cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu hãy cùng nhau nuôi dưỡng bình an nội tâm, lan tỏa năng lượng từ bi và trí tuệ, đóng góp thiết thực cho hòa bình và hạnh phúc chung của toàn nhân loại", hòa thượng nói.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Sáng 5-5, ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức lễ thượng kỳ lá cờ Phật giáo có kích thước 500m² trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 2. Tính đến thời điểm này, đây là lá cờ Phật giáo có kích thước lớn nhất thế giới.
Lá cờ được may bằng vải siêu bền theo truyền thống quốc tế. Cờ có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng và cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo, chiều dài 25,69m, chiều ngang 19,47m. Trong đó chiều dài 25,69m có ý nghĩa biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2.569 năm.
Năm màu sắc của lá cờ còn là biểu tượng cho sự gắn kết năm châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay.
Cũng trong sáng 5-5, triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khai mạc trưng bày 87 bảo vật quốc gia nhằm giới thiệu những nét khái quát về văn hóa Phật giáo Việt Nam trên các khía cạnh ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc, di sản, qua đó thể hiện sự phong phú, đa dạng của văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Mỗi bức tượng, tác phẩm thư pháp, bảo vật có câu chuyện, là tiếng vọng của nghìn năm lịch sử đạo Phật, in đậm trong lòng người dân Việt Nam. Đi kèm các giá trị Phật giáo tiêu biểu đã được Nhà nước công nhận Bảo vật quốc gia là hệ thống hình ảnh, tư liệu và trích đoạn giới thiệu về giá trị của chúng đang được lưu giữ tại các bảo tàng, tu viện, di tích lớn trên cả nước.
Mỗi bảo vật đều gắn với một thời kỳ lịch sử, phản ánh sâu sắc sự hòa quyện giữa nghệ thuật, tín ngưỡng và tư tưởng triết lý nhà Phật.
Chiều 5-5, đoàn đại diện Phật giáo Việt Nam đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) tôn trí.
Thông báo của hòa thượng Thích Lệ Trang - phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 - nhận định: "Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20-6-1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM) để lại xá lợi trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam".
Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung thỉnh, tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM). Theo ban tổ chức, thời gian chiêm bái sẽ bắt đầu từ 14h ngày 6 đến 10-5. Sau đó ban tổ chức cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo của Việt Nam Quốc Tự.