Đại học Hạ Long muốn đỡ đầu nam sinh mất 4 người thân trong vụ lật tàu

Trường Đại học Hạ Long mong muốn đỡ đầu em Nguyễn Hữu Phước có 4 người thân thiệt mạng trong thảm kịch lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.
Em Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với cánh cửa đại học rộng mở. Sau kỳ thi, cả gia đình quyết định đi tham quan Vịnh Hạ Long để mừng Phước trưởng thành.
Thế nhưng, chiều 19/7, khi cơn dông bất ngờ xuất hiện làm con tàu du lịch bị lật úp trên Vịnh Hạ Long khiến bố, mẹ và hai người chị gái của tử nạn, duy nhất Phước may mắn thoát chết.
"Sau khi tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường đến thăm hỏi, động viên em Phước nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi bày tỏ nguyện vọng đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài cho em trên chặng đường học tập sắp tới", TS Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long cho hay.
Theo TS Tiệp, nếu gia đình đồng ý, nhà trường sẽ tiếp nhận Phước vào học ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Đồng thời, hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học và bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá trong môi trường an toàn, thân thiện.
Ngoài ra, trường sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng khoảng 3 triệu đồng, bao gồm ăn ở, học tập cơ bản; hỗ trợ tinh thần, kết nối chuyên gia tâm lý học đường, cố vấn học tập và đội sinh viên tình nguyện để giúp nam sinh sớm ổn định sau cú sốc tinh thần quá lớn.
"Chúng tôi rất mong muốn được đón Phước về trường để đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn này", thầy Tiệp bày tỏ.
Bác sĩ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện còn 4 trường hợp gặp nạn trong vụ lật tàu được chăm sóc, điều trị tại viện. Trường hợp Nguyễn Hữu Phước được người thân xin đón về cơ sở y tế gần nhà để tiện cho việc chăm sóc. Phía bệnh viện sẽ tạo điều kiện điều trị tốt nhất và sẵn sàng bố trí xe đưa đón bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhà miễn phí.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ngỏ ý nhận đỡ đầu những trẻ mồ côi sau thảm kịch xảy ra trên vịnh Hạ Long liên quan việc lật tàu.