Đại gia đình hơn 40 người thuê xe 45 chỗ đến chúc mừng cô gái tốt nghiệp

Trong lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Đại Nam, hình ảnh một đại gia đình hơn 40 người đến chúc mừng một tân cử nhân đã thu hút sự chú ý.
Cô gái may mắn ấy là Dương Thị Thúy Linh (22 tuổi), tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản. Trong ngày quan trọng nhất thời sinh viên, Linh không chỉ có bố mẹ đi cùng, mà còn có ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và cả những đứa cháu nhỏ…
Một người tốt nghiệp, đại gia đình cùng đi nhận bằng
Linh cho biết hôm cô nhận bằng tốt nghiệp, đại gia đình đã thuê xe khách 45 chỗ đi từ tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đến trường để chúc mừng. “Hôm đó gia đình mình có hơn 40 người, tất cả đều là người thân, bao gồm bố mẹ 2 bên, cô, dì, chú, bác, anh, chị, các em và các cháu nhỏ. Mọi người đã cùng nhau thuê xe 45 chỗ để đến trường. Nếu đủ mặt những người thân thiết, chắc phải đến 60 người”, Linh kể.
Cô nàng cho biết đoạn đường từ nhà đến trường khoảng hơn 60 km, không quá xa nhưng vì tắc đường nên mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để di chuyển.
Khi được hỏi: "Có bất ngờ trước sự hiện diện đông đảo của người thân?", Linh nói: “Mình không bất ngờ vì gia đình đã lên kế hoạch từ trước, ngay khi mình nhận được thông báo ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Nhưng mình cũng lo lắm, sợ mọi người đi lại nắng nóng, vất vả".
Linh cũng tâm sự rằng không ngờ câu chuyện của gia đình mình lại gây chú ý nhiều đến như vậy. “Ban đầu mình nghĩ ai tốt nghiệp cũng sẽ có gia đình đi theo chúc mừng đông vui như vậy. Ai ngờ đến trường rồi mới biết hôm đó chỉ có gia đình mình là đông đến vậy”, Linh cười nói.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp trở thành một kỷ niệm khắc sâu trong trái tim Linh. “Mình cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi mọi người cùng có mặt. Nhìn xung quanh, không gia đình nào đông như nhà mình. Điều đó khiến mình vừa tự hào, vừa biết ơn, và cảm nhận rõ ràng mình may mắn thế nào khi có một chỗ dựa vững chắc”, Linh xúc động kể. Dù một số người thân không thể đến vì bận việc, sự hiện diện của hơn 40 thành viên đã đủ khiến cô cảm nhận được tình yêu thương của đại gia đình dành cho mình.
Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất
Khoảnh khắc cầm tấm bằng trên tay, Linh không chỉ thấy niềm vui cá nhân mà còn cảm nhận được niềm tự hào và hy vọng của cả gia đình. “Mọi người đã vượt hàng chục cây số, mang hoa và quà đến chúc mừng. Lúc ấy mình cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người và hạnh phúc vì điều đó”, Linh bày tỏ.
Với Linh, gia đình không chỉ là chỗ dựa mà còn là nguồn động lực lớn nhất trong suốt hành trình 4 năm đại học. “Gia đình là tất cả tình yêu thương, động lực và chỗ dựa giúp mình trưởng thành. Nhờ sự che chở, những lời động viên của mọi người, mình mới có thể hoàn thành tốt những mục tiêu trong cuộc sống”, cô gái bộc bạch. Tình yêu thương ấy đã tiếp sức cho Linh vượt qua mọi thử thách để đạt được thành tích đáng tự hào hôm nay.
Chị Nguyễn Thị Nhung, mợ của Linh, người có mặt trong ngày tốt nghiệp của cháu gái, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đa số làm công việc tự do, mọi người cũng đã sắp xếp lên kế hoạch kỹ lưỡng để cùng tham dự lễ tốt nghiệp. Chúng tôi rất coi trọng việc học của thế hệ trẻ, vì đó là hành trang vững chắc cho tương lai. Việc Linh tốt nghiệp là cột mốc quan trọng, đồng thời là tấm gương sáng cho các em nhỏ trong gia đình. Chuyến đi không chỉ là dịp để chúc mừng, mà còn là cơ hội để cả gia đình gắn kết, trò chuyện và tạo thêm những kỷ niệm”.
Câu chuyện về đại gia đình của Linh không chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong ngày tốt nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thân. Với Linh, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là món quà dành tặng cho những người thân yêu, những người luôn đứng sau, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho cô trên mọi nẻo đường đời.