Nhảy đến nội dung
 

Bạn đọc Tuổi Trẻ góp hơn 14 tỉ đồng gửi miền Trung ruột thịt

Tính đến hết ngày 21-11, báo Tuổi Trẻ đã nhận tổng số tiền 14.055.000.000 đồng từ 450 lượt đóng góp của bạn đọc để gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt.

Tất cả đều có chung lòng thương cảm, sẵn sàng sẻ chia với đồng bào miền Trung đang hứng chịu thiệt hại vì những cơn lũ lịch sử.

Trong khi đó, những phần quà khẩn cấp đã đến với vùng đồng bào bị cô lập do lũ.

Thương lắm đồng bào

Gần trưa 21-11, ông Tài - 70 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng (TP.HCM) - đến tòa soạn Tuổi Trẻ rút từ túi ra 3 triệu đồng từ khoản lương hưu không mấy dư dả để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ông nghẹn giọng: "Nhìn hình ảnh trẻ nhỏ chênh vênh trên thúng, trên thau giữa dòng lũ mà đau xót lắm...". 

Cùng ngày, vợ chồng ông Hùng, bà Phượng (phường Thạnh Mỹ Tây) lặng lẽ gửi 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Ông Hùng chia sẻ: "Nhìn bà con oằn mình chống nước, trẻ nhỏ co ro trên thuyền tạm bợ, thương lắm. Con tôi dù ở nước ngoài vẫn gọi về lo lắng cho quê nhà, cũng góp phần ủng hộ miền Trung".

Đầu giờ chiều cùng ngày, bà Dương Thị Mai - 73 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh - đến Tuổi Trẻ ủng hộ 2 triệu đồng. Bà xúc động: "Thấy bà con mất trắng tài sản, khóc than, đau xót vô cùng". Mấy tuần trước bà đã ủng hộ nhưng thấy mưa lũ ngày càng lớn hơn, bà tiếp tục trở lại để san sẻ thêm chút hơi ấm.

Ít phút sau, bà Thắm - 74 tuổi, ngụ phường Gò Vấp - thay mặt con trai và anh trai của mình gửi số tiền 200.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Bà Thắm nghẹn ngào: "Tôi có ít nên góp ít, chỉ mong san sẻ chút với bà con ngoài đó, nhìn thương quá chừng".

Cuối ngày, bà Mai Lan Phương - 52 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, là Việt kiều về nước dịp này - cũng đến đóng góp với gửi gắm: "Mong rằng phần quà này sẽ góp chút hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn".

Quà khẩn cấp đã đến đồng bào bị lũ cô lập

Chiều 21-11, con đường bê tông dẫn vào tổ dân phố 4, khu vực 3, phường Quy Nhơn Bắc (Quy Nhơn cũ) vẫn còn mênh mang nước khi chuyến hàng 100 suất quà cứu trợ khẩn cấp của báo Tuổi Trẻ được đưa đến. 

Xe chở hàng cứu trợ không lội được, cán bộ Tỉnh Đoàn Gia Lai và báo Tuổi Trẻ mượn tạm chiếc xuồng của người dân cùng bà con tại chỗ kéo 100 suất quà cứu trợ lội nước vào hỗ trợ đồng bào nơi rốn lũ.

Cầm trên tay phần quà cứu trợ khẩn cấp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (45 tuổi) bật khóc nức nở khi nhớ lại những giờ khắc chống chọi lũ dữ. Trong đêm 19-11, nước lũ dâng ngập gần tới mái căn nhà giữa đồng, bà Ngọc cùng chồng kê ba chiếc bàn chồng lên nhau, đứng kêu cứu giữa dòng nước xiết. 

Bà con khu phố này mấy ngày nay cầm cự bằng mì gói nhai sống, xót hết cả ruột. Nước uống thiếu thốn, may nhờ mấy đoàn cứu trợ đưa vào phát mỗi nhà vài chai cầm cự được đến hôm nay. Tại khu phố này, nhà nào cũng bị ngập 1,5 - 2m, đồ đạc trong nhà gần như hư sạch, gà vịt chết hết theo cơn lũ.

Chiều tối 21-11, đại diện báo Tuổi Trẻ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã lội lũ đến trao 100 suất quà cứu trợ khẩn cấp cho 100 người dân ở bốn tổ dân phố bị lũ cô lập tại phường Bắc Nha Trang. Đây là những hộ dân bị cô lập từ nhiều ngày qua nhưng chưa được tiếp tế, cứu trợ lương thực thực phẩm. 100 suất quà còn lại sẽ được trao cho bà con vùng lũ Khánh Hòa trong ngày 22-11.

Ngày 22-11, đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ trao 200 suất quà cứu trợ đến đồng bào bị lũ cô lập tại khu vực thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), nơi mà đến chiều tối 21-11 hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn bị ngập lũ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn