Nhảy đến nội dung
 

Đà Nẵng: Ám ảnh sạt lở cuốn trôi người đã khuất ở Nghĩa trang Hòa Sơn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen khiến nhiều điểm tại Nghĩa trang Hòa Sơn (TP.Đà Nẵng) sạt lở, đe dọa an toàn hàng chục nghìn ngôi mộ.

'Người đã khuất cũng chẳng thể yên'

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Nghĩa trang Hòa Sơn (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, đất đá sụt trượt xuống các tuyến đường nội bộ, đe dọa an toàn của hàng trăm nghìn ngôi mộ. Nhiều thân nhân "ăn không ngon, ngủ không yên" vì nỗi sợ mồ mả người thân bị dòng nước cuốn phăng.

Tại các triền đồi trong khu nghĩa trang rộng hơn 300 ha này, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện sau những ngày mưa lớn. Nước mưa chảy xiết tạo thành các rãnh sâu khoét vào nền đất, kéo theo bùn đất đổ xuống đường nội bộ. Ở các tuyến số 3, số 5, số 7, số 8, bùn phủ kín lối đi.

Đứng lặng bên phần mộ của chồng, bà Hoàng Thị Hồng (trú P.Thanh Khê) nghẹn giọng kể, từ khi nghe tin mưa lớn kéo dài, bà Hồng "thức trắng đêm không dám ngủ". Hình ảnh lũ quét năm 2022 vẫn còn in hằn trong tâm trí bà, khi hàng trăm ngôi mộ bị nước cuốn trôi, xương cốt lẫn lộn sau dòng bùn dữ.

"Những người đã về bên kia thế giới cũng chẳng thể an yên khi lũ cứ chờ chực trên đồi. Chỉ khi nào xây được bờ kè kiên cố, thân nhân chúng tôi mới yên lòng được", bà Hồng xúc động.

Từ TP.HCM, ông Đinh Tám (quê Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cũng thấp thỏm từng giờ khi nghe dự báo mưa lớn có thể lặp lại như năm 2022.

"Thương phận người chết rồi mà vẫn không được yên nghỉ, sợ một ngày mồ mả bị cuốn phăng, xương cốt trộn lẫn… Nghĩ đến đã thấy chạnh lòng", ông Tám chia sẻ qua điện thoại với phóng viên.

Người sống bất an, người đã khuất chưa yên nghỉ

Không chỉ lo sạt lở cuốn trôi mộ phần, người dân còn bất an vì hệ thống đường nội bộ tại nghĩa trang đã xuống cấp, bị bùn đất lấp kín sau mưa lớn.

Anh Xuân Sơn (trú P.An Khê) cho hay tình trạng sạt lở ở Nghĩa trang Hòa Sơn đã diễn ra nhiều năm. Sau mỗi trận mưa lớn, đường đi vào các khu mộ bị đất đá chặn kín. "Rất mong chính quyền sớm làm kè chống sạt lở và nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an toàn", anh nói.

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh, khu vực nghĩa trang nằm trên vùng đồi núi rộng hơn 300 ha với hơn 100.000 ngôi mộ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn khi mưa kéo dài.

"Địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp Ban Quản lý nghĩa trang ứng phó thiên tai, khảo sát các điểm sạt lở, dọn dẹp đất đá và cảnh báo nguy cơ cho người dân", ông Tuấn thông tin.

Rút kinh nghiệm từ sự cố đau lòng năm 2022, Ban Quản lý Nghĩa trang Hòa Sơn đã tăng cường tuần tra, kiểm tra và đánh dấu các vị trí có nguy cơ sạt lở trên bản đồ để theo dõi chặt chẽ. Sau mỗi đợt mưa, các điểm này đều được kiểm tra lại để đánh giá biến động địa chất và có phương án xử lý kịp thời.

Ngoài ra, địa phương cũng đề xuất chính quyền TP.Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan chuyển đổi cơ cấu cây trồng quanh khu vực nghĩa trang.

"Hiện người dân trồng nhiều cây keo, đây là loại cây có rễ nông dễ gây sạt lở. Chúng tôi kiến nghị chuyển sang cây gỗ lớn, cây lâu năm để giữ đất, hạn chế nguy cơ trượt lở và phát triển kinh tế lâm nghiệp lâu dài", ông Tuấn nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn