Ông Đỗ Anh Tuấn, cựu chi cục trưởng thuộc tỉnh Phú Thọ, khai lý do vào King Club đánh bạc vì "gặp biến cố gia đình". Thế nhưng ông đã 84 lần chơi bạc tại đây, đổ 23 tỉ đồng vào các trò đỏ đen và kết cục thua 4,5 tỉ.
Ngoài ông Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ) thì địa phương này còn có 6 cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh bị tòa án đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội).
Trong đó người có chức vụ cao nhất của tỉnh Phú Thọ bị cáo buộc đánh bạc là ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch tỉnh). Ông Dũng bị cáo buộc chi hơn 7 triệu USD đánh bạc nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Đến đầu giờ chiều nay (31-10), Hội đồng xét xử đã thẩm vấn được 95 người trong 141 người bị đưa ra xét xử.
Nhiều cựu cán bộ khai vào King Club đánh bạc vì "tò mò muốn chơi thử"
Ngoài ông Dũng xin xét xử vắng mặt, chủ tọa đã thẩm vấn 6 cựu cán bộ của tỉnh Phú Thọ (cũ) gồm: Bà Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn, Chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Quang Hưng, phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh và Tạ Quốc Thịnh, phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương.
Trước bục khai báo, các cựu cán bộ trên đều khai không bị ai rủ rê vào King Club đánh bạc, họ nhiều lần vào đây "sát phạt" mỗi dịp đi công tác, đi học hay cuối tuần được nghỉ, là vì "tò mò muốn chơi thử".
Bà Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng Phú Thọ, bị cáo buộc chi số tiền đánh bạc lớn thứ hai trong nhóm cán bộ tỉnh. Tổng số tiền đánh bạc cộng dồn, bà chi đánh bạc là 944.000 USD (gần 25 tỉ đồng), số tiền này ít hơn số tiền cựu phó chủ tịch tỉnh "nướng" vào đỏ đen hơn 7 triệu USD.
Trong đó lần bà Hương "xuống tay" mạnh nhất là 59,6 ngàn USD, khoảng 1,6 tỉ đồng.
Trả lời thẩm vấn, bà phân trần rằng mỗi lần vào King Club chỉ mang theo vài chục triệu để chơi các trò chơi điện tử có thưởng chứ số tiền không lớn như cáo buộc.
Theo nữ bị cáo lý giải, số tiền mà viện kiểm sát quy kết là bao gồm cả voucher được casino tặng và tiền hoàn lại mỗi lần thua. Bà khai khi "sát phạt" mà thua đến 5.000 USD thì lại được hoàn tiền, thua nhiều thì hoàn tiền càng cao.
Trước lời khai trên, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh đặt vấn đề: "Bị cáo là người Phú Thọ, sống ở TP Việt Trì, lại là cán bộ công tác trong cơ quan nhà nước, xuống Hà Nội làm gì mà trong 4 tháng đánh bạc tới 69 lần?".
Ngập ngừng vài giây rồi bà Hương phân bua rằng những dịp cuối tuần được nghỉ hoặc có lần đi công tác, đi Hà Nội thăm bạn bè thì ghé King Club.
Về nguồn gốc số tiền đã "nướng" vào đỏ đen, bà Hương cho biết là tiền mình tích cóp được từ nhiều năm.
Bị cáo khai mỗi lần mang theo 30 triệu đồng nhưng tổng số tiền đánh bạc lên 23 tỉ đồng!?
Ông Đỗ Anh Tuấn cũng khai ghé King Club đánh bạc khi đi công tác và ngủ lại khách sạn ở Hà Nội. Tuy nhiên ông phân trần lý do vào đây vì gặp "biến cố gia đình nên chán" và "chơi để giải tỏa căng thẳng".
Và số tiền ông Tuấn bị cáo buộc dùng để đánh bạc tại King Club lên đến hơn 877.000 USD (23 tỉ đồng) với tổng 84 lần chơi.
Giống như nhiều người khác băn khoăn về tổng số tiền bị quy kết đánh bạc, ông Tuấn khai mỗi lần vào King Club chỉ mang theo 20-30 triệu đồng.
Trước lời khai trên, Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh hỏi: "Mang nhiều nhất 30 triệu đồng, đánh thua 100 lần mới hết 3 tỉ đồng, thế thì sao số liệu ghi nhận tiền bị cáo thua lên tới 4,5 tỉ đồng thì thấy có hợp lý không?".
Ông Tuấn cúi đầu đáp "bị cáo cũng không biết lý do". Ông phân trần ban đầu chỉ chơi cho biết và giải tỏa căng thẳng nhưng sau đó thua nên muốn gỡ.
"Thế nếu cơ quan điều tra không phát hiện ra thì vẫn đi gỡ tiếp à?", chủ tọa hỏi dồn. Ông Tuấn im lặng vài giây rồi trả lời ngắn gọn: "Dạ".
Còn ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu phó Trường đại học Hùng Vương, khai lần đầu tiên vào King Club mở thẻ để đánh bạc khi được cử đi Hà Nội tập huấn hội nghị. Sau này khoảng năm 2024, ông tiếp tục được cử đi Hà Nội học nâng cao nghiệp vụ trình độ nghiên cứu sinh nên có nhiều dịp vào "sòng bạc" này để sát phạt.
Trước lời khai trên, chủ tọa hỏi: "Bị cáo được cử đi học mà không học lại đi đánh bạc à?".
Cựu hiệu phó khai thời gian ở Hà Nội, sáng đi học còn những buổi tối rảnh thì vào King Club đánh bạc. Ông đã 53 lần tham gia đánh bạc tại King Club tổng số tiền 137.000 USD và kết cục thua 46.000 USD.
Chiều nay Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn những người còn lại bị cáo buộc tội đánh bạc, trong đó có ca sĩ Vũ Hà.
 
        
     














 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn