Nhảy đến nội dung
 

Cùng Tuổi Trẻ bay trực thăng từ Biên Hòa đến TP.HCM trong chuyến bay tập luyện cho lễ 30-4

Sáng nay biên đội trực thăng kéo cờ vào TP.HCM, cùng với đó đội hình tiêm kích cũng trình diễn đẹp mắt thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Từ sân bay Biên Hòa, biên đội trực thăng đồng loạt cất cánh. Tiếng động cơ gầm vang một góc trời, các máy bay xếp thành đội hình rẽ gió bay về TP.HCM.

Hiện ra đầu tiên là dòng sông Đồng Nai uốn quanh ôm lấy TP Biên Hòa, cầu Hóa An nối đôi bờ sông. Bên cạnh cầu Ghềnh thì cầu Hóa An là một trong những đường đại quân cách mạng tiến vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Nơi đây các chiến sĩ của Trung đoàn đặc công 113 đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đường tiến quân.

Từ trực thăng, cảnh vật thật đẹp, cánh rừng, hồ nước, nhà cửa lần lượt hiện ra. Độ cao không quá lớn có thể nhìn thấy dòng xe cộ, con người bên dưới.

Đến TP.HCM, những tòa nhà cao tầng biểu tượng như Landmark81, Bitexco… hay cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi thật đẹp. Hình ảnh máy bay kéo cờ bay trên bầu trời Hội trường Thống Nhất thật ý nghĩa.

Bên dưới tiếng hò reo của người dân khi đội bay lướt qua. Lá cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm bay phấp phới trong nắng. Hôm nay thời tiết khá đẹp, bầu trời trong lá cờ càng thêm thắm giữa nền trời xanh biếc.

Sau đội trực thăng, các tiêm kích cũng gầm thét trên bầu trời. Dẫn đầu là đội Su-30MK2 lao vun vút, kế sau là Yak130. Bến Bạch Đằng rộn ràng tiếng hô, tiếng chào mừng, cánh tay vẫy cờ khi đội bay lướt qua.

Cùng ngắm hình ảnh máy bay trực thăng bay kéo cờ, nhào lộn sáng 22-4: