Nhảy đến nội dung
 

Cụ ông 104 tuổi đọc vanh vách 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân

(Dân trí) - Dù đã 104 tuổi, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trong, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhớ rất rõ và đọc vanh vách 10 lời thề danh dự cùng 12 điều kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh cụ ông hơn 100 tuổi ở Thanh Hóa đọc vanh vách 10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành "cơn mưa" lời khen cho cụ ông.

Qua tìm hiểu, cụ ông trong clip là cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trong, quê ở tiểu khu Lê Xá 2, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ Trong cho biết, năm nay cụ đã 104 tuổi. Dù sức khỏe có phần giảm sút, nhưng trí nhớ của cụ vẫn rất minh mẫn. Đặc biệt, mỗi khi nhắc về những sự kiện liên quan đến quân đội, cụ có thể nhớ và đọc lại vanh vách 10 lời thề của quân đội và 12 điều kỷ luật của quân nhân.

Cụ Trong nhập ngũ năm 1950, từng phục vụ tại Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 94, Tiểu đoàn 215, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316. Trong kháng chiến chống Pháp, cụ tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường.

"Tôi từng tham gia chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến năm 1960, do bị thương, tôi được chuyển ngành về làm việc tại mỏ Cổ Định (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), sau đó tham gia lực lượng tự vệ", cụ Trong chia sẻ.

Đến năm 1980, cụ Trong nghỉ hưu. Cụ cho biết, dù công tác ở lĩnh vực nào, cụ vẫn luôn giữ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đặc biệt là tính kỷ luật và nghiêm túc trong công việc.

"Mình làm việc gì cũng phải đúng và thật thì mới làm tốt được. Dù đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng nhiều công nhân từng làm việc với tôi ở mỏ Cổ Định, khi gặp lại vẫn nhớ và trân trọng tính kỷ luật của tôi", cụ Trong nói.

Theo cụ Trong, suốt những năm tháng tham gia kháng chiến, cụ có vinh dự được gặp Bác Hồ hai lần.

"Tôi may mắn được gặp Bác vào năm 1956 tại Lào Cai và một lần nữa vào năm 1958 tại tỉnh Phú Thọ", cụ Trong nhớ lại.

Với những đóng góp trong kháng chiến chống Pháp, cụ Nguyễn Ngọc Trong đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý như: Huân chương Chiến thắng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ, Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước...

Cụ Trong có 10 người con. Hiện tại, phần lớn các con của cụ sinh sống tại miền Nam. Cụ sống tại quê nhà cùng người con trai út là ông Nguyễn Ngọc Điền.

Ông Nguyễn Ngọc Điền cho biết, dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ của cụ Trong rất minh mẫn. Hàng ngày, cụ vẫn duy trì việc đi bộ thể dục và tự chăm sóc trong sinh hoạt cá nhân.

Chia sẻ về bí quyết sống khỏe, cụ Trong cho biết, trước đây khi còn làm việc cụ nghiêm khắc trong công việc, còn hiện nay khi về già cụ vẫn giữ nếp sống lành mạnh.

Cụ tuyệt đối không uống rượu, bia, không hút thuốc lá và không ăn các loại thực phẩm sống như gỏi cá, tiết canh, lòng lợn...

Những ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), cụ Nguyễn Ngọc Trong rất mong được trở lại chiến trường xưa thăm đồng đội, nhưng do tuổi cao, sức yếu nên cụ chỉ có thể ở nhà theo dõi qua truyền hình.