Cú lật kèo của cô gái MMA hạ gục thanh niên xăm trổ

Đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ hạ gục nam thanh niên xăm trổ trong hầm để xe gây nhiều chú ý.
Diễn tiến của câu chuyện, theo video ghi lại, hoàn toàn có thể làm được một phim ngắn theo mô típ ăn khách: "Nực cười châu chấu đá xe, tưởng đâu chấu ngã ai ngờ xe nghiêng".
Ban đầu, cô gái vẫn giữ bình tĩnh, định bỏ đi để tránh rắc rối. Nhưng sau đó ẩu đả đã xảy ra. Cô gái này biết võ MMA, sau vài đòn chính xác đã khiến đối phương nằm im chịu trận.
Từ góc nhìn xã hội, đây không chỉ là một pha lật kèo bất ngờ của một cô gái có kỹ năng võ thuật. Nó còn gợi ra câu hỏi lớn hơn: Phụ nữ có cần học võ để tự vệ? Và tự vệ khác gì với việc đánh trả?
Trong thực tế, không ít người phụ nữ chọn cách im lặng hoặc bỏ chạy khi bị tấn công. Nhưng cũng không phải lúc nào trốn tránh cũng là lựa chọn an toàn. Một khi đối phương quá hung hãn, khả năng tự vệ trở thành tấm khiên bảo vệ bản thân.
Võ thuật, trong ý nghĩa đúng đắn, không sinh ra để tấn công người khác mà để phòng thân và giúp con người giữ được bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm.
Câu chuyện của cô gái MMA cũng nhắc nhở rằng sự bình tĩnh quan trọng hơn sức mạnh. Điều này cho thấy ranh giới mong manh giữa tự vệ và bạo lực: một bên là hành động phòng thân, bên kia có thể trở thành gây hấn nếu không kiểm soát.
Đã có rất nhiều trường hợp một bên hung hăng, bạo lực, một bên nhường nhịn đến mức phải cam chịu. Tôi hoàn toàn không cổ vũ chuyện đánh nhau, nhưng đề cao quyền tự vệ chính đáng. Việc học võ hay kỹ năng phòng vệ cá nhân không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là cách nâng cao sự tự tin, giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của một cuộc ẩu đả.
Và quan trọng nhất, xã hội phải đặt câu hỏi: Vì sao những vụ tấn công, quấy rối vẫn xảy ra? Có cách nào để ngăn chặn từ gốc, thay vì để họ phải một mình lật kèo trong tình huống nguy hiểm.
Đâu phải ai cũng có võ MMA trong người, như cô gái kia?
PK