Con trai Ronaldo lập cú đúp, giúp trẻ Bồ Đào Nha vô địch

Phút 13, Cristiano Ronaldo Junior thoát xuống bên trái cấm địa, rồi sút chân trái một chạm từ góc hẹp, đưa bóng trúng mép dưới xà ngang vào lưới, mở tỷ số. Sau đó, cậu chạy về góc sân, nhảy xoay mừng bàn thắng, khi các đồng đội cũng bắt chước. Đây là điệu mừng bàn thắng quen thuộc của bố cậu, siêu sao Cristiano Ronaldo.
Chủ nhà Croatia gỡ hòa 1-1 nhờ công của cầu thủ trẻ Dortmund, Ivan Caleta. Nhưng đến phút 44, con trai Ronaldo lại đưa đội khách vượt lên dẫn bàn. Từ quả tạt của tiền vệ Dany Freire, Junior dễ dàng đánh đầu cận thành vào lưới trống. Lần này, cậu không mừng bàn bằng cách nhảy xoay.
Croatia tiếp tục gỡ hòa 2-2 ở phút 60 do công của Rio Joka. Nhưng đến phút 79, Bồ Đào Nha ấn định thắng lợi 3-2 nhờ bàn của Rafael Cabral, để lên ngôi vô địch.
Junior mặc áo số 7, chơi vị trí tiền vệ trái, giống như người bố. Đây là những bàn thắng đầu tiên của cậu cho một đội trẻ Bồ Đào Nha. Trước đó, đã có nhiều người nghi ngờ Junior được gọi lên tuyển chỉ vì bố cậu là huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng màn trình diễn trước Croatia cho thấy phần nào tiềm năng của con trai Ronaldo.
Giải giao hữu U15 mang tên "Tưởng Niệm Vlatko Markovic", diễn ra trên sân SRC Mladost, thành phố Cakovec, Croatia từ 13/5 đến 18/5, với 8 đội tuyển. Bồ Đào Nha thắng Nhật Bản 4-1 trong trận ra quân, sau đó hòa Hy Lạp và thắng Anh, để vào chung kết gặp Croatia.
Cristiano Junior sinh năm 2010 tại San Diego, California, Mỹ, là con trai cả của Ronaldo, còn danh tính mẹ cậu bé không được tiết lộ trên truyền thông. Cậu bé cho thấy tiềm năng khi từng ghi 58 bàn, kiến tạo 18 bàn khác trong 28 trận cho đội U9 Juventus. Sau đó, cậu khoác áo các đội trẻ Man Utd và hiện là Al Nassr. Junior có thể thi đấu cho năm đội tuyển, và hiện cậu chọn trẻ Bồ Đào Nha.
Hoàng An