Mẹ bệnh nhưng hằng ngày vẫn bán vé số kiếm sống, mẹ sinh con không biết mặt cha. Trần Anh Thông (quê xã Hồng Sơn, Lâm Đồng) đoạt giải nhất sáng tạo tỉnh, nay đậu Đại học Kinh tế TP.HCM.
Mẹ Út "vé số" sinh ra cục cưng
Đến Ngã Ba Gộp ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng rành rọt về câu chuyện của Út "vé số". Đó là biệt danh mà người địa phương thân thương gán cho chị Trần Thị Oanh, 43 tuổi, ở thôn 3, xã Hồng Sơn.
"Hôm nay bán hơn 100 tờ, kiếm được 100.000 rồi nè" - Út "vé số" cười sảng khoái khoe trước khi bắt đầu trò chuyện. Do di chứng của bệnh bẩm sinh và trải qua các đợt tai biến, chị ăn nói không lưu loát. Lâu lâu chị chỉ thốt lên vài câu khi nhìn về Thông: "Cục cưng của mẹ nè. Mẹ thương cục cưng lắm nha, ráng học cho giỏi nha. Mấy hôm nay mẹ nhớ con lắm đó".
Chị Oanh là út trong nhà đông anh chị em, sinh ra và lớn lên không may mắn như bao người. Chị chậm phát triển và chưa từng một ngày cắp sách đến trường. Với chị, bán vé số là niềm vui duy nhất và cũng là nghề kiếm sống cho bản thân hàng chục năm qua.
Từ sáng sớm đến chiều tà, chị với đôi chân khập khiễng rảo khắp nơi, từ đi bộ đến đạp xe để mong kịp bán hết xấp vé. Có lần, do đi nhiều nên chị tai biến giữa đường, may mắn được mọi người kịp cứu chữa.
Trong những lần đi bán vé số, duyên phận một người đàn ông chưa rõ nhân thân cho chị Oanh bụng mang dạ chửa về nhà. Thông sinh ra trong hoàn cảnh ấy, và trở thành "cục cưng" của Út "vé số".
"Con chim se sẻ, nó đẻ cột đình/Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình bạn ơi". Thông lớn lên trong tình thương của bà ngoại. Đến lúc bà ngoại gần đất xa trời, chỉ kịp gửi gắm lại tình thương ấy đến các dì. Hai mẹ con sống tiếp trong căn nhà tình thương mà địa phương xây cho bà ngoại.
"Mẹ nó đã như vậy, lại sinh ra thêm thằng con trai. Bà ngoại và các dì ai cũng thương nó lắm", chị Trần Thị Lập - dì ruột của Thông - nhớ lại.
Đôi găng tay giải nhất sáng tạo cấp tỉnh con trai dành tặng mẹ
Nhưng bù lại cho Út "vé số" là Thông hiếu thảo và học hành chăm ngoan. Với Thông, chỉ có đi học mới vượt lên được nghịch cảnh, trả ơn sinh thành cho người mẹ tần tảo. Thông luôn chủ động săn tìm học bổng để "tận dụng" làm lộ phí học hành.
Góc học tập của Thông trong căn nhà tình thương chi chít giấy khen xuất sắc, thanh niên làm theo lời Bác, thư biểu dương của chủ tịch huyện (cũ), danh hiệu học sinh 3 tốt, huy chương giải thưởng khoa học…
Trong những thành tích ấy, ý nghĩa nhất là giải sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2024-2025 mà Thông đạt được. Đó là đôi găng tay thông minh, giúp người bị tai biến tăng khả năng hoạt động.
"Hằng ngày tôi thấy đôi tay mẹ cử động khó khăn do di chứng tai biến. Khi tỉnh phát động cuộc thi, tôi lấy ý tưởng từ thực tế của mẹ để làm đôi găng tay thông minh. Được sự đồng hành cùng thầy cô, bạn bè, đôi găng tay thông minh của tôi đã đoạt giải nhất cấp tỉnh và được cử đi thi quốc gia", Thông nhớ lại.
Tại các cơ sở bệnh viện y học cổ truyền, đề tài của Thông rất hữu ích, giúp được người tai biến tập cử động linh hoạt đôi tay. Khi đoạt giải nhất, việc đầu tiên là Thông chạy về cài vào tay mẹ để giúp cử động dễ dàng hơn trước. Với Thông, giúp được đôi tay của mẹ mới là động lực và giải thưởng cao quý nhất.
Tấm lòng cô giáo góp vào chuyện đời cảm động của Thông
Hơn 25 năm trong nghề, cô Nguyễn Thị Kim Liên - giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh - trải lòng mình chưa gặp trường hợp nào đặc biệt như Thông. "Những ngày đầu Thông vào lớp 10, tôi phát hiện em ấy năng nổ. Hầu như môn học nào em ấy cũng muốn chinh phục. Ngoài học giỏi, Thông còn hoạt náo trong phong trào. Từ đó, tôi phân công Thông là bí thư Đoàn trong lớp", cô Liên kể.
Trong trí tưởng tượng của mình, cô Liên cũng không thể biết đằng sau vẻ hoạt bát của Thông là cả một câu chuyện như cổ tích. "Hôm ấy là ngày họp phụ huynh đầu năm. Trong số đông phụ huynh, tôi thấy một chị bán vé số với dáng khắc khổ, đi đứng ngả nghiêng. Chị giao tiếp không lưu loát, thỉnh thoảng lại mời mọi người mua vé số ủng hộ mình. Lúc này tôi mới biết chị là phụ huynh của Thông, học trò mà tôi ấn tượng nhất trong sự nghiệp giáo viên", cô Liên nhớ lại.
Sau cuộc họp mọi người về hết, cô Liên mời phụ huynh của Thông ở lại để tâm sự thêm về hoàn cảnh gia đình. Cô cũng không nghĩ ra kịch bản đời thật về cậu học trò của mình như vậy. Bởi Thông chưa một lần trải lòng hay than vãn. Thông luôn lạc quan.
Biết được gia cảnh của Thông, sợ một ngày Thông không được đến trường, cô quyết định bằng mọi giá hỗ trợ. "Tôi kêu gọi giáo viên trong trường cùng chung tay hỗ trợ một phần kinh phí, dạy thêm miễn phí cho Thông. Phía Thông cũng không phụ lòng mọi người, càng lúc càng đạt nhiều thành tích giỏi", cô Liên vui mừng.
"Tôi từng tiếp xúc nhiều trường hợp học sinh nghèo, phần lớn tự ti bản thân, thậm chí sống nép mình mặc dù được động viên. Nhưng Thông lại khác. Chính cái nghèo mới là động lực cho Thông vượt khó. Thông luôn muốn thể hiện một thủ lĩnh thực sự trong lớp học".
Ngày Thông nhắn tin vui đã trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM, cô Liên vừa mừng vừa lo. Bởi ở đây cô có thể giúp trong khả năng của mình, còn vào thành phố, không biết Thông sẽ bươn chải sao với học phí của môi trường đại học. Cô giáo nói mình lo lắng lắm.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn