Nhảy đến nội dung
 

Con gái lớp 2 làm đề thi lớp 10 được 9,75 điểm, mẹ vẫn khiêm tốn "chưa ra biển lớn": Màn khoe con khiến MXH dậy sóng

Câu chuyện của phụ huynh này khiến netizen tranh cãi.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi một phụ huynh khoe khéo về cô con gái lớp 2 của mình. Bài đăng kèm dòng trạng thái đầy tự hào: "Ôi nay các bạn lớp 2 đã đạt B2 hết rồi, nhìn choáng quá. Ngưỡng mộ hết sức. Cô gái lớp 2 nhà mình chưa dám ra biển lớn chỉ làm thử đề tuyển sinh lớp 10 được 39/40 (1 câu này làm đúng rồi mà sửa lại bị sai), được 9,75 điểm. Cứ học với mẹ vài năm khi nào tự tin mình sẽ thử sức nhé con gái. Yêu lắm". Hình ảnh kèm theo là một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn cùng tờ đề thi.

Cho những ai chưa biết, B2 ý chỉ trình độ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages). Đây là một hệ thống được dùng rộng rãi toàn cầu để đánh giá năng lực ngôn ngữ gồm trình độ từ cao xuống thấp A1, A2, B1, B2, C1, C2. Trong đó, B2 là trình độ trung cao cấp, thường được sử dụng để tốt nghiệp Thạc sĩ tại Việt Nam.

Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận và hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước năng lực "siêu phàm" của bé gái mới chỉ lớp 2 nhưng đã làm được đề tuyển sinh lớp 10 vốn được đánh giá là rất khó, kể cả với học sinh lớp 9 đang ôn luyện sát sao để thi vào trường chuyên.

Tuy nhiên, đi kèm với lời khen ngợi, không ít cư dân mạng tỏ ra hoài nghi, thậm chí lên tiếng phản đối cách thể hiện của phụ huynh.

Con học giỏi, cha mẹ tự hào là đúng rồi

Ở phe ủng hộ, nhiều người cho rằng nếu bé thực sự làm được đề thi khó như vậy thì đúng là một "thần đồng", xứng đáng được phát hiện và bồi dưỡng sớm. Họ cho rằng không nên giới hạn trẻ theo độ tuổi, vì có những em nhỏ sở hữu năng lực vượt trội, chỉ cần được tạo điều kiện đúng cách là có thể phát triển rất xa. Việc thử sức với đề lớp 10 cũng được xem là một cách để khám phá tiềm năng và mở rộng giới hạn của bản thân, miễn là bé vẫn cảm thấy vui vẻ và không bị ép buộc.

- Con học siêu quá, xin vía con mình cũng giỏi giang như vậy.

- Nếu bé thích học và học như chơi thì không có gì phải chê cả.

- Đỉnh thật sự, mới lớp 2 mà làm được đề lớp 10 thì không phải dạng vừa đâu. Bé chắc chắn có tố chất ngôn ngữ nổi bật, nên được đầu tư bài bản từ sớm.

- Bé thông minh mà lại chăm chỉ thì tương lai sáng lắm. Hy vọng con giữ được sự ham học này lâu dài. Phụ huynh nào cũng mong có con học được như thế!

- Ủa con học giỏi, phụ huynh tự hào cũng có gì sai đâu nhỉ?

- Con có năng khiếu thì cha mẹ nên phát huy.

Khoe con không sai, nhưng theo cách này thì thật sự phản cảm

Tuy nhiên, phe phản đối lại cho rằng bài đăng này không đơn thuần là chia sẻ thành tích của con mà đã trở thành một hình thức "khoe con" quá mức, mang nặng tính phô trương. Việc đưa một kết quả học tập vượt cấp lên mạng xã hội với lời lẽ tự hào thái quá dễ khiến người khác cảm thấy bị so sánh.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này vô tình tạo ra áp lực kép: một mặt khiến đứa trẻ phải sống dưới cái bóng "con nhà người ta" mà chính cha mẹ xây dựng, mặt khác khiến cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh khác rơi vào vòng xoáy lo lắng, chạy theo thành tích. Khi trẻ em bị biến thành công cụ để cha mẹ khẳng định sự thành công trong việc nuôi dạy, ranh giới giữa động lực và áp lực sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

- Con còn nhỏ quá mà đã phải gánh kỳ vọng của người lớn. Hôm nay là đề lớp 10, ngày mai sẽ là gì nữa - thi đại học à hay thi thạc sĩ luôn? Hãy để con học đúng với tuổi thơ của mình.

- Không phủ nhận bé có thể giỏi, nhưng cách đăng bài như vậy tạo áp lực cho cả con và phụ huynh khác. Đôi khi sự khoe khoang lại giết chết niềm vui học tập.

- Người ta khoe con thì được khen, còn người mẹ này khoe con thì gây phản cảm.

- Khoe điểm số thì dễ, nhưng ai dám chắc con thực sự hạnh phúc khi học? Mình chỉ mong con được phát triển đúng với nhịp độ tự nhiên của con thôi.

- Mạng xã hội không phải nơi để thi đua nuôi con. Khoe con học giỏi thì tốt, nhưng đừng biến thành áp lực thành tích lan truyền vô hình cho cả xã hội.

"Khoe con" là quyền hay áp lực?

Không ai cấm cha mẹ tự hào về con cái, nhất là khi đứa trẻ mang về điểm 10, huy chương, giải thưởng, hay đơn giản là một hành động ngoan ngoãn bất ngờ... Cảm xúc hạnh phúc đó quá đỗi tự nhiên, ai mà không muốn chia sẻ? Nhưng chính từ những khoảnh khắc "tự nhiên" ấy, khái niệm "khoe con" đã ra đời và gây tranh cãi: với người này là một quyền rất đỗi chính đáng, nhưng với người khác, đó lại là một áp lực đè nặng lên con cái và cả xã hội.

Thậm chí, đối với nhiều phụ huynh, khoe con cũng là cách để... tự khích lệ bản thân. Khi cuộc sống quá nhiều áp lực, những thành tựu nho nhỏ của con trẻ trở thành nguồn động lực. Mỗi lượt like, mỗi bình luận kiểu "Giỏi quá!", "Mẹ khéo nuôi con thật!"... như một liều dopamine giúp cha mẹ cảm thấy mình đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những bài "khoe con" lại là mặt trái ít được nói đến: sự áp lực vô hình cho chính đứa trẻ và cho cả những gia đình khác.

Một đứa trẻ, khi liên tục bị gắn với danh hiệu "con nhà người ta", sẽ học được rằng mình chỉ được yêu thương khi đạt thành tích. Những lần không đạt được kỳ vọng, nỗi sợ bị so sánh hoặc mất mặt trên mạng xã hội có thể khiến trẻ căng thẳng, lo âu. Trẻ cũng có quyền riêng tư và không phải đứa nào cũng muốn hình ảnh hay điểm số của mình bị phơi bày, dù là trong tâm ý tốt của cha mẹ.

Với các phụ huynh khác, việc thấy bạn bè đồng loạt đăng thành tích con cái có thể khiến họ vô thức so sánh và cảm thấy thất bại. "Con người ta mới lớp 3 đã học IELTS, còn con mình vẫn đánh vần sai", "Nhà đó chắc đầu tư học thêm ghê lắm"... những suy nghĩ như thế âm thầm tạo ra một cuộc đua thành tích không hồi kết. Và thế là từ một quyền chia sẻ, "khoe con" dễ dàng biến thành một cuộc chiến áp lực giữa các gia đình, giữa cha mẹ và chính con họ.

Sự khác biệt nằm ở mục đích. Một bài viết "khoe con" xuất phát từ tình yêu thương, từ mong muốn lưu giữ kỷ niệm, từ việc chia sẻ niềm vui thật sự thì đáng được trân trọng. Nhưng nếu khoe để chứng tỏ "mình hơn", để chạy đua với thiên hạ hay gây áp lực ngược lên con cái, thì dù không ai cấm, đó vẫn là điều cần suy nghĩ lại.

Trẻ em cần được lớn lên trong một môi trường nuôi dưỡng sự tự tin, không bị gắn mãi với kỳ vọng thành tích. Còn cha mẹ, nếu yêu thương con, hãy học cách khoe một cách ý nghĩa hơn: thay vì chỉ là giấy khen, có thể là câu chuyện con biết giúp bà, tự giác học bài, hay cách con vượt qua một nỗi sợ. Những "thành tích mềm" này đôi khi còn đáng quý hơn cả một con điểm cao.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn