Có kết quả thi ĐH, đây là 3 ĐIỀU cha mẹ nhất định phải làm - Giúp con chọn đúng ngành, đúng trường, không sợ sóng gió cuộc đời

Đừng dùng thước kẻ của mình để đo cuộc sống của người khác, và đừng dùng bản đồ của người khác để tìm con đường riêng cho mình trong cuộc sống.
1. Không tước bỏ quyền lựa chọn của con
Cảm giác thế nào khi bị dội một gáo nước lạnh sau khi có kết quả thi đại học?
Một thí sinh đến từ vùng núi cho biết, anh đã nỗ lực hết mình để vào được đại học và rất hài lòng với kết quả, nhưng khi bị so sánh với con trai của một người họ hàng ở thành phố lớn, anh lập tức cảm thấy thất vọng.
Một thí sinh nói rằng điểm của mình ở mức trung bình, nhưng nếu đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, anh có thể vào một trường đại học tốt hơn. Tuy nhiên, người thân của anh đã mắng anh và nói rằng ngôi trường mà anh muốn nộp đơn vào kém cỏi. Tâm trạng vui vẻ của cả gia đình anh đã bị phá hỏng bởi câu nói này...
Nhiều cha mẹ thường bình luận về thành tích của con một cách nhẹ nhàng, nhưng họ không biết rằng một lời nói vô tình có thể gây hại đến người khác đến mức nào.
Mỗi đứa trẻ trong một môi trường khác nhau và có nhận thức khác nhau về hạnh phúc. Những gì cha mẹ nghĩ là thành tựu không đáng kể có thể là kết quả của những nỗ lực hết mình của người khác.
Cha mẹ biết không, đứa trẻ đã phải mất bao nhiêu công sức để thắp sáng ngọn đèn, vì vậy đừng dễ dàng thổi tắt ngọn đèn của trẻ.
2. Đừng ghen ty, cũng đừng nhạo báng người khác
Trong vài ngày qua, vòng tròn bạn bè và các nền tảng xã hội tràn ngập tin nhắn từ những học giả đạt điểm cao.
Những đứa trẻ của các gia đình khác đứng đầu danh sách thường khiến nhiều bậc phụ huynh phải ghen tị.
Nhưng thực ra, khi cha mẹ bỏ đi ánh mắt ghen tị với “con nhà người khác” và nhìn kỹ con mình trước mặt, bạn sẽ thấy con cũng rạng rỡ không kém.
Một ông bố nọ đã từng chia sẻ cảm xúc của mình khi điểm thi đại học được công bố.
Trong họ hàng họ có 1 gia đình có 2 con rất xuất sắc, lần này kết quả thi đại học cũng được điểm cao. Tuy nhiên, con trai của ông bố lại hoàn toàn ngược lại. Điểm số của cậu bé luôn ở mức trung bình và lần này cậu bé không đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi biết kết quả và nhìn thấy người thân reo hò trong nhóm gia đình, phụ huynh nọ vẫn cảm thấy một khoảng trống rất lớn trong lòng. Và ông bố cũng biết, đứa con của mình cũng cảm thấy không vui.
Nhưng khi thấy con mừng cho thành công của người anh em họ kia, ông bố bỗng thấy nỗi buồn vơi bớt, niềm vui nhân lên. Ông bố tự hào vì con mình là đứa trẻ không hề ích kỷ, nhỏ nhen.
Những đứa trẻ xuất sắc nhất định sẽ bay cao. Có thể sau này bạn sẽ ghen tị với con của người khác vì giành được giải nhất, và người khác sẽ ghen tị với con bạn vì có thể có một gia đình hạnh phúc.
Sự trưởng thành thực sự là chấp nhận kết quả trước mắt, đưa ra những lựa chọn đúng đắn ở hiện tại và sống tốt cuộc sống hiện tại. Đừng ghen tị với bất kỳ ai và đừng cười nhạo bất kỳ ai.
3. Không chỉ trích, mỉa mai
Sau kỳ thi Đại học, nhiều phụ huynh và sĩ tử "vắt óc" suy nghĩ về các ngôi trường, ngành học phù hợp.
Nhiều đứa trẻ không nhận được sự đồng tình của cha mẹ trong quá trình chọn ngành, chọn trường. Chẳng hạn, không ít trẻ thích học ngành Nghệ thuật, hay Thiết kế bị cha mẹ cấm cản với lý do "lông bông, lương thấp".
Hay có những trẻ muốn đi theo ước mơ, sở thích của riêng mình bị cha mẹ ép buộc phải học ngành "nghe sang", được xã hội kính nể như kỹ sư, bác sĩ, công an, bộ đội,... Thực tế, ngành nghề nào cũng được xã hội ghi nhận, miễn là không có hành vi phạm pháp, vi phạm đạo đức.
Đừng dùng thước kẻ của mình để đo cuộc sống của người khác, và đừng dùng bản đồ của người khác để tìm con đường riêng cho mình trong cuộc sống.
Là cha mẹ, bất kể con bạn có thi tốt hay kém, hãy luôn đứng bên cạnh con và ôm chặt đứa con đã nỗ lực học tập trong nhiều năm.