Cô gái thoát khỏi cũi chó, tố bị cặp đôi lạm dụng suốt nhiều năm ở Mỹ

Nhờ một người hàng xóm giúp đỡ, nạn nhân 18 tuổi thoát khỏi ngôi nhà của 2 nghi phạm và tố cáo việc bị nhốt trong cũi chó và bị lạm dụng suốt nhiều năm.
Tờ USA Today ngày 15.5 đưa tin một cặp đôi ở bang New Jersey (Mỹ) vừa bị truy tố về cáo buộc giam giữ và lạm dụng một thiếu nữ suốt nhiều năm tại nhà của họ với điều kiện sống kinh khủng.
Nạn nhân hiện 18 tuổi đã thoát khỏi ngôi nhà của bà Brenda Spencer (38 tuổi) và ông Brandon Mosley (41 tuổi) tại thị trấn Gloucester hôm 8.5, theo Văn phòng Công tố hạt Camden.
Nạn nhân ẩn danh này kể lại cuộc sống kinh hoàng bên trong ngôi nhà của những nghi phạm, nói rằng cô bị buộc phải sống trong một cái cũi chó, một phòng tắm bị khóa và một căn phòng trống có chuông báo động để ngăn cô trốn đi.
"Cô ấy còn kể rằng mình bị đánh bằng thắt lưng cũng như bị ông Mosley xâm hại tình dục", theo thông cáo của Văn phòng Công tố hạt Camden.
Nạn nhân kể rằng việc lạm dụng bắt đầu vào năm 2018, vào khoảng thời gian khi bà Spencer buộc cô nghỉ khi đang học lớp 6.
"Cô ấy khai rằng ngay sau đó, cô bị buộc phải sống trong cũi chó trong khoảng một năm và thỉnh thoảng được thả ra ngoài", theo thông cáo.
Sau đó, cô bị xích trong một phòng tắm và sử dụng một cái xô thay bồn cầu khi bị giam trong một căn phòng trống. Một người hàng xóm giúp cô thoát ra hôm 8.5.
Theo văn phòng công tố, cuộc khám xét nơi ở trên đã phát hiện điều kiện tồi tệ cùng nhiều con chó và các loài động vật khác. Các điều tra viên còn phát hiện trường hợp một bé gái 13 tuổi cũng từng sống trong ngôi nhà đó, sau khi bị bà Spencer buộc nghỉ học nhiều năm trước.
Các công tố viên chưa thông tin về mối quan hệ giữa nạn nhân và 2 nghi phạm.
Bà Spencer thất nghiệp, còn ông Mosley là nhân viên lái tàu. Cả 2 bị bắt tại nhà hôm 11.5 và bị truy tố về các hành vi bắt cóc, hành hung gây thương tích nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho của trẻ em và các tội danh khác. Nghi phạm Mosley còn bị cáo buộc tấn công tình dục.