Cô gái Pháp tìm bố mẹ ở Phú Thọ: Xuất hiện gia đình có thông tin trùng khớp

(Dân trí) - Qua quá trình xác minh của phóng viên Dân trí cùng thông tin cung cấp của độc giả, một cặp vợ chồng ở Phú Thọ có thông tin trùng khớp với câu chuyện tìm mẹ của cô gái Sarah Lou (sống ở Pháp).
Anh em trong nhà mong đoàn tụ
Khoảng 1 tiếng sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Hơn 20 năm ở Pháp, cô gái khát khao tìm lại bố mẹ Việt ở Phú Thọ", đường dây nóng của tòa soạn đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ bạn đọc, mong muốn cung cấp thông tin về bố mẹ của Sarah Lou (tên Việt Nam là Bùi Thị Hòa).
Theo giấy tờ cung cấp, Sarah Lou sinh ngày 22/1/2003 tại Bệnh viện Lâm Thao. Trên giấy khai sinh, người bố là Bùi Minh Sơn (SN 1958), còn mẹ là Hoàng Thị Cải (SN 1964). Họ đều quê ở khu 13, xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay là khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).
Thời điểm cô chào đời, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ cô buộc phải cho con vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Năm 2005, cô được một cặp đôi người Pháp nhận làm con nuôi.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Vượng (Khu trưởng khu 7, xã Hy Cương), xác nhận trên địa bàn có vợ chồng ông Bùi Minh Sơn và bà Hoàng Thị Cải.
"Cách đây 3-4 năm, cũng có người tìm về gia đình ông Sơn để hỏi chuyện về cô con gái đã cho sang Pháp, song ông bà không phản hồi. Chuyện cho con vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi là việc riêng tư của gia đình, chúng tôi sẽ trao đổi để nắm bắt thêm thông tin", ông Vượng cho biết.
Trưa 2/7, anh Ngọc Hoàng (con rể của ông Sơn và bà Cải) nhận được hàng chục cuộc gọi của người quen, bạn bè thông tin về câu chuyện cô gái ở Pháp tìm bố mẹ ruột.
"Đọc bài viết trên báo Dân trí, tôi thấy các thông tin rất trùng khớp. Xem hình ảnh, tôi cảm nhận gương mặt của Sarah Lou rất giống với mẹ vợ", anh Hoàng chia sẻ.
Theo anh Hoàng, nhận được tin báo có con gái mong muốn tìm về nguồn cội, bố mẹ vợ anh rất sốc.
Làm con rể của ông bà hơn 15 năm, anh Hoàng biết việc bố mẹ vợ cho con gái út đi làm con nuôi qua lời kể của hàng xóm. Tuy nhiên, anh chị em trong nhà không ai muốn nhắc lại câu chuyện này, sợ ông bà buồn.
Anh Hoàng cho rằng, việc Sarah Lou mong muốn tìm lại cha mẹ ruột là hành động đầy ý nghĩa nhân văn. Gia đình và bà con lối xóm đều bày tỏ sự ủng hộ. Đây là cơ hội để hàn gắn sợi dây tình cảm bị đứt đoạn hơn 20 năm qua.
"Thời điểm này, bố mẹ vợ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhận lại con gái vì mặc cảm với xóm làng. Anh em trong nhà sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn bạc, thuyết phục ông bà suy nghĩ lại", anh trải lòng.
Mong sớm được xét nghiệm ADN để xác định huyết thống
Ngay khi bài viết về trường hợp tìm người thân của Sarah Lou được đăng tải trên Dân trí, bà Bùi Thị Luận (em gái ông Sơn) rất xúc động vì nhiều thông tin trùng khớp với gia đình mình.
Theo bà Luận, năm 2003, chị dâu bà mang thai. Một thời gian sau, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh trai bà buộc phải cho con đi làm con nuôi ở Pháp.
"Thời điểm đó, do ở xa nên tôi cũng không biết chuyện. Sau này tôi cũng có nghe nhiều người kể lại song có lẽ vì mặc cảm anh chị tôi chưa bao giờ tâm sự với ai. Nhận được tin cháu Bùi Thị Hòa có cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe, gia đình tôi rất vui, xúc động.
Chúng tôi ủng hộ anh trai và chị dâu nhận lại con gái, không có gì hạnh phúc hơn khi đứa con lưu lạc nhiều năm mong muốn trở về quê hương. Hôm nay, người thân trong nhà không kìm nén được xúc động, có người bật khóc nghẹn ngào do mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ", bà Luận chia sẻ.
Nói về hoàn cảnh của gia đình, ông Nguyễn Trí Hùng (cháu của bà Cải, đang công tác tại HĐND xã Hy Cương) xác nhận, vợ chồng ông Sơn từng có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi sinh đứa con gái thứ bảy, ông bà cho cháu bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
"Anh em trong nhà phấn khởi khi biết cháu Bùi Thị Hòa tìm bố mẹ ruột. Chúng tôi mong muốn báo Dân trí làm cầu nối để thực hiện xét nghiệm ADN nhằm xác định mối quan hệ huyết thống giúp hai bên sớm được đoàn tụ", ông Hùng nói.