Nhảy đến nội dung
 

Cô dâu chú rể mặc đồ cưới chạy marathon

Nguyễn Ngọc Huỳnh Như (29 tuổi) và Lê Văn Tài (32 tuổi) quen nhau nhờ chạy bộ. Trước khi chính thức về chung một nhà vào tháng 5 tới, cặp đôi quyết định ghi dấu kỷ niệm đặc biệt bằng cách "khoác váy cưới, mặc vest" cùng nhau vượt qua hành trình bán marathon.

"Chúng mình gặp nhau từ những bước chạy, nên muốn đánh dấu chặng đường ấy bằng một kỷ niệm khó quên. Chiếc váy cưới là váy ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển. Còn bộ vest chồng mình mặc cũng chính là bộ dùng trong buổi chụp hình cưới ở Huế", Như kể.

Dù đã quen với việc chạy bộ, nhưng đây là lần đầu tiên Như diện váy cưới trên đường chạy. Những bước đầu khá lóng ngóng, bởi váy cưới không giống quần đùi, áo thể thao nhẹ nhàng như thường lệ. "Lúc đầu mình phải cầm váy để chạy, nhưng sau 5 km thì quen dần. Một tay cầm hoa cưới, một tay mình đập tay giao lưu với các vận động viên chạy ngược chiều. Mọi người thấy bộ đồ cưới đều ngạc nhiên, hào hứng. Có người còn xin chụp ảnh và gửi lời chúc phúc tụi mình nữa", Như kể lại.

Như nói do váy cưới khá cồng kềnh, cặp đôi đứng nép ở cuối vạch xuất phát để không ảnh hưởng người khác. Sau 5 phút, họ mới bắt đầu chạy. Cũng vì thế, đến tầm 10 km thì nhiều vận động viên mới phát hiện ra cặp đôi đặc biệt này. Không ít người đã đập tay, cổ vũ họ với nụ cười rạng rỡ.

Tình yêu nảy nở từ những bước chạy

Như nhớ lại đầu năm 2023, công ty cô mua vé cho nhân viên tham gia giải chạy ở TP.HCM để rèn luyện sức khoẻ. Chính giải đó đã khiến cô "nghiện chạy" vì niềm vui, sự kết nối và năng lượng tích cực mang lại.

Vào tháng 6, đang stress, cô quyết định tham gia thêm một giải chạy để lấy lại năng lượng. Như quyết định mua lại bib (số báo danh chạy bộ) trên mạng. Người bán đã thêm Như vào 1 câu lạc bộ. "Người chủ nhiệm câu lạc bộ ấy chính là anh Tài. Là "ma mới", mình thường xuyên nhắn tin, hỏi han về chuyện chạy bộ. Đến tháng 11, mình được tặng vé chạy 42 km ở Cần Thơ. Lần đầu tham gia cự ly này, mình rất lo lắng. Thấy thế, anh Tài nhắn: "Anh cũng chạy giải này, có gì anh kéo em giùm cho".

Tài kể thêm: "Lúc đó, thay vì lấy thành tích cá nhân, mình chọn hỗ trợ Như để cô ấy tự tin hơn. Mình tiếp nước, đưa điện giải, giữ tốc độ đều cho bạn ấy, chỉ mong Như về đích an toàn. Qua từng bước chạy, cả hai trò chuyện nhiều, từ lạ thành quen, từ đồng hành thành thân thiết".

Như cho biết: "Lúc đó mình đúng nghĩa xỏ giày chạy thôi, còn anh thì cực kỳ chu đáo. Anh luôn nhắc mình uống gel, tiếp sức. Đến 38 km, mình đuối lắm, muốn bỏ cuộc. Mình bảo anh về trước đi, có gì mình đi bộ về sau nhưng anh nói: "Em cứ cố, mình còn kịp mà" rồi bật nhạc cổ vũ. Tới gần đích, mình kiệt sức, đi không nổi, anh nắm tay kéo mình về đích luôn".

Từ ngày yêu nhau, cặp đôi đã cùng nhau tham gia gần 30 giải chạy ở nhiều tỉnh thành. Kỷ niệm đáng nhớ là giải ở Quảng Trị, Như đeo voan cô dâu còn Tài chạy bên cạnh, nhưng mọi người chỉ nhận ra cô dâu.

"Vậy là rút kinh nghiệm, giải Huế này tụi mình mặc luôn cả đồ cưới cho rõ ràng. Cảm xúc mọi người đều nhận ra chúng mình sắp cưới khiến hai đứa rất vui. Họ còn chúc mừng nữa. Tụi mình thấy thật hạnh phúc", Tài nói.

Như nói rằng qua câu chuyện này, cô gái muốn gửi đến những bạn đang độc thân rằng hãy thử chạy bộ. Đó là môn thể thao vừa tốt cho sức khỏe, vừa kết nối con người rất tuyệt vời.

Hiện tại, cặp đôi đang tiếp tục hành trình của mình tại Trà Vinh. Họ cùng với cộng đồng yêu chạy bộ tham gia một giải chạy mới.