Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tử tế: Tấm lòng của người thợ sửa xe vùng quê

Mưu sinh bằng nghề sửa xe, gần 8 năm qua, ông Nguyễn Văn Giàu (62 tuổi, ngụ P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn dành dụm tiền mua xe đạp cũ đem về tân trang lại để tặng học sinh nghèo.

GỬI YÊU THƯƠNG QUA TỪNG CHIẾC XE

Đến nay, ông Nguyễn Văn Giàu có gần 30 năm làm nghề sửa xe máy. Đặc biệt, khoảng 8 năm gần đây, hình ảnh ông cặm cụi sơn sửa, thay vỏ, tân trang từng chiếc xe đạp cũ để tặng học sinh nghèo đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

"Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, tuổi thơ của tôi trải qua nhiều vất vả. Giờ đây, chứng kiến nhiều học sinh phải đi bộ hàng cây số đến trường khiến tôi trăn trở, mong muốn làm một việc gì đó giúp các em có chiếc xe đạp đi học cho đỡ vất vả", ông Giàu chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, năm 2017, ông Giàu trích một phần thu nhập từ nghề sửa xe, tìm mua những chiếc xe đạp cũ, hư hỏng, đem về tự tay sửa chữa, thay linh kiện, sơn khung để biến chúng thành phương tiện hữu ích. Sau đó, ông đến các trường học, hỏi thăm thầy cô giáo xem học sinh nào cần giúp đỡ để trao tặng.

Ông Giàu nói, so với xe máy, xe đạp dễ sửa hơn. Xe cũ đem về ông thường thay vỏ, ruột, dây sên và thắng... Thời gian rảnh, mỗi ngày, ông có thể sửa từ 2 - 3 chiếc, lúc nhiều việc thì phải vài ngày mới sửa xong một chiếc xe đạp.

Tính đến nay, ông Giàu đã trao tặng hơn 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở địa phương. Mỗi chiếc xe là một câu chuyện, một hành trình mà ông luôn nhớ rõ.

"Có đứa sau này quay lại tiệm, khoe với tôi là đi học đều đặn, không còn nghỉ giữa chừng. Nghe vậy, tôi vui trong bụng lắm, thấy cái nghề mình không chỉ sửa xe mà còn sửa cả con đường đến tương lai cho tụi nhỏ", ông Giàu chia sẻ.

CHO CÁC EM VỮNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG

Việc làm của ông Giàu được nhiều chủ vựa ve chai biết đến nên bán xe đạp cũ cho ông với giá rất rẻ hoặc cho không, và nhờ ông sửa để tiếp tục trao đi. Có người hỗ trợ ít tiền mua phụ tùng, nhưng phần lớn chi phí vẫn do ông Giàu tự lo. Mỗi chiếc xe đạp cũ, ông bỏ thêm khoảng 500.000 đồng để làm lại như mới.

"Khi sửa xong cái xe, tiền mua phụ tùng hết vài trăm ngàn đồng. Số tiền này ở quê cũng nhiều lắm đó, nhưng so với nụ cười của mấy đứa nhỏ thì đáng lắm chứ", ông Giàu bộc bạch.

Những năm đầu thực hiện, ông Giàu tặng từ 6 - 7 chiếc xe đạp/năm. Sau này, kinh tế khá hơn, ông tặng 10 - 20 chiếc/năm. Ngoài học sinh nghèo, ông còn tặng xe đạp cho người bán vé số, nhặt ve chai... Bất cứ ai cần đều có thể đến xin.

Không cần bằng khen, không mong vinh danh, ông Giàu chỉ mong mỗi chiếc xe được trao đi là thêm một em nhỏ có cơ hội vững bước đến trường. Ông cũng chưa từng nghĩ mình đang làm từ thiện. Với ông, đó đơn giản là một cách để trả ơn cuộc đời. Ông tâm sự: "Hồi nhỏ, tôi cực lắm. Đi học chỉ mơ có chiếc xe đạp, nên giờ thấy mấy đứa giống mình ngày trước là tôi thương".

Vài năm nay, người đến xin xe đạp ít dần, ông Giàu cảm thấy vui. Vui vì điều kiện kinh tế của nhiều gia đình được nâng lên, không còn túng thiếu, con em đi học không lo thiếu thốn phương tiện nữa.

Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, cho biết: "Gia đình không khá giả nhưng ông Giàu rất quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp năm học mới, ông đều tặng xe đạp cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, P.Thới An".

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn