Nhảy đến nội dung
 

Chuyện tử tế: Cựu chiến binh 25 năm nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, suốt 25 năm qua, ông Đinh Văn Hai (86 tuổi, xã Phụng Hiệp, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) vẫn bền bỉ đi nấu cơm, cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cựu chiến binh Đinh Văn Hai hiện là người cao tuổi nhất trong tổ cơm, cháo, nước sôi từ thiện tại Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Ngã Bảy (Hậu Giang). Một ngày "phụ bếp" của ông bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng, với các công việc vo gạo nấu cháo, nấu nước sôi, chuẩn bị cơm chay để kịp phát lúc 10 giờ. Dọn dẹp xong, nghỉ trưa một chút, ông lại cùng mọi người chuẩn bị buổi cơm 15 giờ chiều. Khối lượng công việc cập rập nhưng ông thấy vui.

Ông Hai kể, sau khi làm giao liên, ông vào Tiểu đoàn Tây Đô tham gia chiến đấu. Năm 1966, trong một cuộc giao tranh ác liệt, ông bị thương, phải chuyển về Cà Mau điều trị. Sức khỏe bình phục, nhưng 18 vết thương do mảnh đạn văng trúng khiến ông Hai suy yếu.

Đất nước thống nhất, cuộc sống bước sang trang mới, ông Hai vẫn nhớ thời gian cùng đồng đội ở hầm trú ẩn, đặc biệt là 18 tháng bí mật điều trị vết thương. Theo ông Hai, trong kháng chiến, người dân đã luôn hết lòng nuôi chứa, nhường cơm sẻ áo với cán bộ. Ân tình đó mãi mãi ông không bao giờ quên được.

Từ sự biết ơn đó, khoảng năm 2000, dù là thương binh hạng 4/4, ông Hai vẫn quyết định tham gia nấu cơm từ thiện giúp bà con nghèo. Ông kể thời điểm đầu, tổ chỉ có thể cho nước sôi. Nhờ sự bền bỉ hoạt động của mọi người, sự ủng hộ của nhà hảo tâm, tổ từ thiện mới có thể cho cơm, cháo rộng rãi như hiện nay. Gắn bó gần 25 năm, ông Hai rất nặng lòng với hoạt động này. Giúp bà con có bữa ăn đàng hoàng, bớt chi phí trong những ngày đau ốm chính là niềm vui tuổi già của ông.

Hiện tổ nấu cơm, cháo, nước sôi tại BV đa khoa TP.Ngã Bảy chia ra làm 5 tổ trực, mỗi tổ phụ trách 1 tuần, cứ đến thứ sáu hằng tuần xoay ca. Ông Hai làm tổ trưởng tổ 4, quản lý 18 thành viên, ngoài người địa phương còn có bà con từ Sóc Trăng qua góp công. "Tới lượt tổ 4 trực thì tôi mang cả quần áo để ở luôn trong này cho tiện. Vợ tôi mất sớm, 10 đứa con đều ủng hộ việc tôi làm, nên khi tôi đi làm thì các con làm thay việc nhà, chăm sóc vườn tược", ông Hai tâm sự.

Trưởng thành từ cách mạng, phần việc nào ông Hai cũng quyết tâm làm đến nơi đến chốn. Dù lớn tuổi nhưng ông vẫn cho thấy sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Hễ chỗ nào thiếu người thì ông tiếp tay ngay, từ lấy củi, chụm lửa, lặt rau củ, chế biến, chia suất ăn… cho những người đến nhận. "Cách làm của ông Hai rất đúng với câu "của cho không bằng cách cho". Ông rất hòa đồng, vui vẻ khi tặng thức ăn. Đặc biệt, ông hay hỏi thăm sức khỏe mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, ấm áp", bà Nguyễn Thị Trinh (54 tuổi, người nhà bệnh nhân) chia sẻ.

Bà Lê Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Ngã Bảy, cho biết đội nấu cơm, cháo, nước sôi tại BV đa khoa TP.Ngã Bảy có khoảng 150 thành viên, ông Hai là người lớn tuổi nhất và có nhiều đóng góp. Từ sự nhiệt tình của ông, tổ hoạt động rất đoàn kết và ngày càng có nhiều người tham gia. Không những vậy, ông Hai còn thường xuyên tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác và trích lương hưu đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn.