Sau khi đặt dớn dưới kênh xáng Nàng Mau (xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) mùa nước nổi, anh Đà may mắn bắt được luồng cá trê khủng, ú tròn, có con cá trê dài gần 1m, nặng khoảng 8kg.
Sáng 27-10, anh Trang Văn Đà - người dân ở xã Vĩnh Thuận Đông (Cần Thơ) - cho biết mấy ngày qua mưa lớn kéo dài kết hợp với mùa nước nổi tràn về, nên các cánh đồng và kênh xáng Nàng Mau đều bị ngập nước.
Nước đục ngầu phù sa, anh Đà cũng như người dân tranh thủ đi đặt dớn, giăng lưới, cắm câu, đẩy côn bắt các loại cá đồng như cá lóc, cá trê, cá rô… để kiếm thêm thu nhập.
"Nước nổi về là thời điểm ăn nên làm ra của người dân nông thôn như tôi. Tranh thủ thời gian rảnh tôi đi đặt dớn, giăng lưới kiếm cá.
Chiều tối 26-10, rất bất ngờ vì cái dớn tôi đặt dưới kênh xáng Nàng Mau trúng luồng cá trê khủng, ước trọng lượng số cá hơn 40kg. Một mình tôi không dám dỡ dớn lên vì cá quá to và nặng nên sợ bị bể đuôi dớn", anh Đà cho biết thêm.
Để đưa được số cá trê trong dớn lên bờ, anh Đà phải nhờ thêm hai thành viên trong gia đình ra phụ giúp. Dỡ dớn lên xong, anh và gia đình hãi hùng với số cá trê khủng.
Có con cá trê to với bề ngang đầu cá bự mà gang tay người lớn ôm không hết, dài gần 1m, nặng khoảng 8kg. Ngoài ra có con cá trê màu trắng hồng, nặng khoảng 2kg nhìn rất đẹp và lạ mắt.
"Cá trê này tôi nghĩ là cá trê lai. Cá trê nặng 8kg ở ngoài sông tự nhiên, tôi thấy cũng khá hiếm. Cá trê chừng 30.000 - 40.000 đồng/kg thôi nên tôi để lại nuôi luôn chứ không bán", anh Đà vui vẻ nói.
Theo người dân địa phương, kênh xáng Nàng Mau đổ về ngã ba sông Nước Trong, huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ (nay xã Vĩnh Thuận Đông, Cần Thơ) là nơi có nhiều mé lục bình. Sông sâu và mé chà (là nơi dân để cây và nuôi lục bình cho cá trú ngụ) êm nên cá sinh sống nhiều.
Trước đây có thời điểm nước mặn xâm nhập vào kênh, sông nội đồng, cá chói nước chạy bừa, người dân vây trận giăng lưới săn cá vồ đém, cá mè vinh, cá trê, cá lóc… nhộn nhịp trên sông.














