Nhảy đến nội dung

Chuyện tử tế: Bác sĩ của người nghèo ở miệt cồn Thạnh Phú

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ CK1 Đặng Quốc Thịnh đã in dấu chân mình ở nhiều xóm, ấp thuộc miệt cồn Thạnh Phú (Bến Tre) với công việc lo hậu sự cho người nghèo và hỗ trợ làm đường, xây cầu… Người dân quý mến gọi anh là "bác sĩ của người nghèo".

MANG TÌNH NGƯỜI GIEO KHẮP XÓM LÀNG

Bác sĩ (BS) CK1 Đặng Quốc Thịnh (39 tuổi) hiện công tác tại Khoa Nội nhiễm Trung tâm y tế H.Thạnh Phú, Bến Tre. Suốt 4 năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh là người đã kết nối các tấm lòng thiện nguyện, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như: mai táng cho người nghèo, xây cầu dân sinh, làm đường nông thôn, phát quà cho người già neo đơn, vận động giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn…"Thấy người nghèo không có tiền lo hậu sự, trẻ em đi học qua những cây cầu tạm, những con đường đất sình lầy đến trường, tôi không thể làm ngơ. Việc gì giúp được, tôi cố gắng làm trong khả năng của mình," BS Thịnh chia sẻ.

Không đợi ai ghi nhận, BS Thịnh cứ âm thầm làm từng việc nhỏ bằng sự tận tâm. Nhiều người dân quý mến gọi anh là "bác sĩ của người nghèo". Những trường hợp khó khăn đều được BS Thịnh ghi chép thông tin đầy đủ, sau đó đi xác minh qua chính quyền địa phương và người dân xung quanh. "Thấy tôi làm từ thiện, có người cũng nói này, nói nọ, nhưng nhiều người khác lại ủng hộ. Cho nên, tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ cố sức làm việc gì có ích cho mọi người thì làm", BS Thịnh nói.

Để có kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện, BS Thịnh viết bài chia sẻ thông tin, địa chỉ của người cần giúp đỡ lên mạng xã hội để kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cộng đồng, nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, anh còn phối hợp với nhóm thiện nguyện Miệt Cồn do thầy Nguyễn Văn Hận, giáo viên Trường THPT Trần Trường Sinh (xã Giao Thạnh, H.Thạnh Phú), làm trưởng nhóm, để mở rộng việc hỗ trợ. "Một mình vận động nhiều lúc không đủ, nên tôi phải nhờ anh em, bạn bè đồng hành với mình, nhất là những người bạn ở nhóm thiện nguyện phụ kêu gọi. Mỗi người một ít gom lại, tôi cảm thấy rất vui", BS Thịnh nói.

HỖ TRỢ MAI TÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO

Không chỉ là thầy thuốc tận tụy trong công việc chuyên môn, BS Thịnh còn được nhiều người biết đến với vai trò là "người đưa tiễn" những phận đời kém may mắn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến nay, anh đã vận động hỗ trợ chi phí mai táng cho hơn 100 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người không nơi nương tựa, không người thân thích ra đi trong lặng lẽ trên địa bàn H.Thạnh Phú

Có những đêm, anh và nhóm thiện nguyện thức trắng để lo hậu sự cho người quá cố, từ việc xin hòm, ma chay tử tế đến việc đưa tiễn về nơi an nghỉ. "Không thể để một con người ra đi trong lạnh lẽo, cô độc, không một lời tiễn biệt. Khi mất đi cũng phải lo cho họ được an táng tử tế. Với tôi, việc này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng cuối cùng dành cho một kiếp người", BS Thịnh trải lòng.

Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, BS Thịnh cùng nhóm thiện nguyện Miệt Cồn đã vận động xây dựng hàng chục tuyến đường trong các ấp Đại Thôn (xã Thạnh Phong), Thạnh Lại (xã Bình Thạnh, H.Thạnh Phú)... với tổng chiều dài hơn 5 km. Qua đó, giúp người dân lưu thông, trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn; Vận động xây dựng 4 cây cầu kiên cố, giúp trẻ em đến trường an toàn hơn; Vận động trao quà cho người nghèo…

Chị Phạm Tường Vi, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Thạnh Phú, cho biết BS Thịnh rất hăng say trong công tác thiện nguyện. Anh cũng là người khởi xướng và chung tay thực hiện mô hình "Tiệm mì 1.000 đồng" cùng với Huyện đoàn, nhằm san sẻ yêu thương với người lao động nghèo, học sinh, người bán vé số, người vô gia cư.