Chuyến du lịch đặc biệt của những đứa trẻ là 'con nuôi' bệnh viện

Tương lai của những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha, mẹ đã được các y bác sĩ bệnh viện bù đắp một phần, như mảnh ghép để xây dựng tương lai.
Hành trình bù đắp yêu thương
Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã nhanh chóng lên kế hoạch mang đến cho 33 trẻ mồ côi là “con nuôi” của bệnh viện một mùa hè ý nghĩa. Từ ngày 30/5 đến 1/6, các em có chuyến đi trải nghiệm tại Cần Thơ vừa vui chơi vừa giúp gắn kết, tiếp thêm động lực cho hành trình trưởng thành sau tổn thương từ đại dịch Covid-19.
Bốn năm trước, Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, nhiều trẻ em tại TPHCM rơi vào cảnh mồ côi cha, mẹ, thậm chí cả hai. Trước thực trạng đó, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định nhận đỡ đầu 33 trẻ từ các quận 5, 8 và 11, trở thành điểm tựa tinh thần và vật chất cho các em. Từ năm 2021, bệnh viện duy trì chương trình hỗ trợ thường niên, không chỉ cung cấp tài chính mà còn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần.
Trong chuyến đi Cần Thơ năm nay, các em đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là đêm giao lưu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Tại đây, trẻ cùng nhau trang trí nón lá, mỗi chiếc nón là một câu chuyện, một lời tri ân hồn nhiên nhưng sâu sắc gửi đến những người luôn đồng hành cùng mình.
Một chiếc nón đặc biệt đã được các em dành tặng TS.BS CKII Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Lời nhắn gửi giản dị nhưng đầy cảm xúc của các em: “Cảm ơn bác Thức đã luôn quan tâm, hỗ trợ chúng con, để chúng con có cuộc sống và chất lượng học tập tốt hơn, cùng những kỳ nghỉ thật ý nghĩa sau năm học. Chúc bác Thức luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc".
Lời cam kết từ bệnh viện
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Chúng tôi không thể thay thế những người thân yêu mà các con đã mất nhưng tập thể bệnh viện luôn mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành với tình thương và sự đùm bọc".
Những lời nói ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là cam kết của bệnh viện trong việc mang lại ánh sáng hy vọng cho các em.
Gần 4 năm gắn bó, một số em đã chuẩn bị bước vào lớp một, có em đã chạm đến cánh cửa đại học. Dù mang trong mình những tổn thương sâu sắc từ đại dịch, trẻ vẫn khiến những người xung quanh cảm động bởi sự ngoan ngoãn, biết vâng lời và tinh thần lạc quan.
Thạc sĩ Hiển không giấu được xúc động khi kể về những em nhỏ từng chịu nỗi đau mất cha mẹ: “Các con đã trưởng thành hơn, gắn kết với nhau hơn qua từng chuyến đi”.
Dịch Covid-19 đã lùi xa, những đứa trẻ lớn dần lên và nguôi ngao nỗi nhớ cha, mẹ, chung háo hức chờ đợi những chuyến đi chơi mỗi mùa hè. “Hè năm sau có được đi nữa không?” - câu hỏi ngây thơ của các em là minh chứng cho những kỷ niệm đẹp mà chương trình mang lại.
Mỗi tháng, các em nhận được khoản hỗ trợ 2 triệu đồng (dành cho học sinh từ lớp 10 trở xuống) hoặc 3 triệu đồng (dành cho học sinh từ lớp 10 trở lên), kéo dài cho đến khi hoàn thành bậc đại học. Ngoài ra, bệnh viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, bao gồm kiểm tra tổng quát, X-quang, siêu âm, tư vấn nha khoa và cấp phát thuốc. Những chuyến đi chơi hè hằng năm cũng trở thành điểm nhấn, mang đến niềm vui và kỷ niệm khó quên cho các em. Từ Vũng Tàu (2022), Đà Lạt (2023), Phan Thiết (2024) đến Cần Thơ - Đồng Tháp (2025), mỗi hành trình là một dấu ấn yêu thương. |