Chuyến đi đặc biệt của 100 phóng viên, nhà báo Việt Nam thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc về tình đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình với biển đảo quê hương.
Ngày 29/5, đoàn công tác số 25 – gồm 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, hội nhà báo trong cả nước đã hoàn tất hành trình thăm, làm việc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Hành trình đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh ngành báo chí Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm dấu mốc tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, một thế kỷ đồng hành cùng đất nước, nhân dân và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Dẫn đầu đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam là ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng đi có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, hội nhà báo địa phương trên cả nước.
Chia sẻ về ý nghĩa chuyến đi đặc biệt này, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt này không chỉ là dịp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình và lòng tri ân sâu sắc của giới báo chí đối với những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc". Ông cũng phát động phong trào thi đua trong đoàn với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng".
Trọn nghĩa tình nơi đầu sóng
Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác tổ chức các hoạt động đầy cảm xúc như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, trồng cây xanh, dự lễ chào cờ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm các công trình văn hóa tâm linh, đài tưởng niệm Bác Hồ và các liệt sĩ trên đảo Trường Sa.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Giữa mênh mông sóng nước, những ngòi bút thường ngày lăn lộn giữa các bản tin, trang báo nay thành những con tim lặng lẽ, nghiêng mình trước biển.
Đoàn công tác còn thể hiện nghĩa tình cụ thể thông qua những đóng góp thiết thực. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và các đơn vị: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Vnexpress, Báo Vietnamnet, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Nông thôn Ngày nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, các đơn vị báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, Doanh nghiệp đã hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho Quân chủng Hải quân để đóng xuồng CQ-01 và trao tặng những phần quà thiết thực khác trị giá gần 1 tỷ đồng đến các cán bộ chiến sỹ, người dân trên các đảo.
Đây không chỉ là sự tiếp sức về vật chất mà còn là lời khẳng định: báo chí không đứng ngoài những thách thức của đất nước, không chỉ là người đưa tin mà còn là người hành động, người gắn bó máu thịt với từng tấc biển, đảo của Tổ quốc.