'Chúng tôi thoát chết nhưng bản làng không còn'

Nhiều người dân tại xã Xa Dung - một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn đang đối diện khó khăn khi nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi.
Ngỡ cả quả đồi ụp xuống sau tiếng nổ
Ngày 3.8, bản Háng Pu Si (xã Xa Dung, Điện Biên) vẫn ngổn ngang bùn đất, cây cối. Cuộc sống bình yên của hàng chục hộ dân bên dòng suối Háng Pu Si nhiều năm nay bỗng trở nên hoang tàn, ảm đạm sau trận lũ quét, sạt lở đất lịch sử. Đau lòng hơn, trận thiên tai cũng khiến 2 cháu nhỏ trong thôn mãi mãi chìm trong giấc ngủ.
Những người may mắn thoát chết giờ không có nhà để về vì tổ ấm đã bị cơn lũ dữ và bùn đất "nuốt chửng". Hôm qua, họ chỉ quay lại với hy vọng mong manh tìm được chút gì còn sót lại.
Vẫn chưa hết run sợ, chị Giàng Thị Sâu (30 tuổi) nhớ lại đêm 31.7 trời mưa rất to, người dân trong thôn nghĩ vẫn là mưa bình thường như mọi khi bởi ở bản chưa bao giờ xảy ra sạt lở, lũ quét. Khoảng 2 giờ sáng 1.8, trời vẫn mưa lớn, nước lũ tại suối Háng Pu Si dâng lên cao sát nhà nên chị Sâu và người dân gọi nhau chạy lên vị trí cao hơn ở quả đồi bên cạnh. Vừa lên tới nơi, chị Sâu nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó, đất đá đổ ụp xuống ngôi làng. "Tôi cảm nhận được cả quả đồi đang vỡ ra, đổ xuống. Trong 10 phút nó nổ dồn dập, chúng tôi chỉ biết gọi nhau "đất lở hết rồi, lũ về, phải chạy hết lên chỗ cao thôi, không chạy là chết", chị Sâu nhớ lại.
Đến sáng, chị Sâu và người dân bàng hoàng phát hiện ngôi làng đã tan hoang, riêng nhà chị đổ sập hoàn toàn, tài sản bị nước lũ cuốn trôi hết. "Nhà cửa mất hết rồi, ruộng lúa dưới kia cũng đã bị lấp hết, chúng tôi thoát chết nhưng nhà cửa, bản làng không còn. Hiện tại, tôi đang ở nhờ nhà người thân, tôi cũng được cơ quan chức năng hứa sẽ giúp đỡ nhưng tôi vẫn chưa biết cuộc sống gia đình sau này sẽ thế nào", chị Sâu than thở.
Người hùng giữa cơn lũ dữ
Tại bản Háng Pu Si rạng sáng hôm ấy đã xuất hiện một người hùng, đó là Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) - người đã kịp thời sơ tán, giúp 80 người dân thoát nạn.
Anh Thi kể lại 2 giờ sáng 1.8, thấy thời tiết diễn biến xấu, anh chủ động gọi điện cho người thân trong bản sống gần bên suối Háng Pu Si thì nhận được tin báo khu giữa bản bắt đầu xảy ra sạt lở. Sau khi dặn dò và nhờ người thân vận động hàng xóm di dời đến nơi an toàn, anh Thi mặc áo mưa, cầm đèn pin rời nhà, dù cả gia đình can ngăn. Sạt lở xảy ra khiến anh phải bỏ xe máy giữa đường. Thấy trong lòng như lửa đốt, anh Thi chạy bộ khoảng 1,4 km, nhanh chóng đến khu vực giữa bản. Đến nơi, anh thấy rất đông dân bản đang tập trung tại ngôi nhà có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét nên liền kêu gọi, vận động bà con lập tức di chuyển. Tuy nhiên, vẫn có 3 người già không chịu di dời nên anh yêu cầu thanh niên trong bản bế ra khỏi nhà.
Với kinh nghiệm có được từ những buổi tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai, anh Thi yêu cầu mọi người di chuyển thành từng cụm nhỏ, mỗi cụm cách nhau 4 - 5 m, còn anh soi đèn pin dẫn đường. Việc này để tránh khi xảy ra sạt lở sẽ gây ra hậu quả lớn về người nếu di chuyển từng cụm lớn với nhau. Sau khoảng 1 tiếng, người dân di chuyển đến nơi an toàn.
"Chúng tôi vừa rời đi thì đất đá ập xuống, ngôi nhà người dân trú tạm ban đầu bị bùn đất vùi lấp", anh Thi kể. Sự quả cảm, nhanh trí của anh đã giúp 80 người thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Dù vậy, trong thâm tâm người trưởng bản vẫn áy náy và nặng trĩu khi không thể cứu 2 cháu nhỏ vì thời điểm đó ngôi nhà các cháu ở đã bị vùi lấp.
Nói về quyết định rời nhà trong đêm mưa lớn ấy, anh Thi nói đơn giản: "Nếu không đi thì sẽ phụ lòng tin của dân bản. Dù khổ, dù khó thì bản thân vẫn quyết đi giúp dân đến nơi an toàn. Bản thân mình thì "tính sau".
Chiều 3.8, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận hành động nhanh trí, dũng cảm của Trưởng bản Mùa A Thi và cho biết sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên và lan tỏa những tấm gương như anh.