Nhảy đến nội dung
 

Chủ nhà không chịu di dời, chi thêm 360 triệu đồng tự xây “lâu đài” 10 tầng cao 23m: “Tiền bồi thường không xứng với giá trị căn nhà”

Người đàn ông Trung Quốc quyết định ở lại sau khi cả làng chuyển sang khu tái định cư, đồng thời tự xây dựng thêm một số tầng nhà để sống thoải mái.

Tại vùng ngoại ô phía đông thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) có một công trình gây chú ý bởi vẻ ngoài độc đáo, do một nông dân tên Trần Thiên Minh tự xây dựng. Câu chuyện đằng sau công trình này cũng thu hút sự chú ý, khiến nơi ở của Trần Thiên Minh trở thành địa điểm check-in nổi tiếng của khách du lịch.

Từ chối di dời ngôi nhà của tổ tiên

Trần Thiên Minh từng là sinh viên xuất sắc tại một đại học danh giá và làm việc ở Nam Kinh (Trung Quốc). Năm 2018, ông trở về quê sau khi nghe tin ngôi làng mình sinh sống từ nhỏ nằm trong diện giải tỏa. Hầu hết người dân trong làng đều nhận đền bù và rời đi, chỉ có gia đình họ Trần từ chối khoản bồi thường với lý do “không xứng đáng với giá trị căn nhà do tổ tiên để lại”.

Dự án xây tại làng của Thiên Minh sau đó bị huỷ bỏ nên ông vẫn tiếp tục sống tại đây trong khi dân làng đã chuyển đến khu tái định cư cách đó không xa. Nhận thấy ngôi nhà cũ đã xuống cấp, nhiều chỗ dột nát nên ông quyết định tự tay sửa lại, thậm chí xây thêm tầng cao. Từ đó, mỗi năm gia đình này lại cơi nới, xây thêm một tầng trên nền móng của ngôi nhà ban đầu.

Bố mẹ và chị gái Trần Thiên Minh sống ở tầng 1, anh trai ở tầng 4 còn Thiên Minh luôn chọn tầng cao để ngủ do “nghiện cảm giác sống trên cao”. Vật liệu chính của tòa nhà là ván gỗ tổng hợp có độ dài khác nhau xếp lộn xộn. Toà nhà được xây theo cấu trúc tầng dưới lớn và nhỏ dần lên trên. Lo ngại về độ bền của tháp, người đàn ông 42 tuổi đã gia cố bằng các lỗ thông hơi và dây cáp thép cố định xuống đất, giúp tháp chống chọi được với gió mạnh và bão.

Cho đến năm 2024, Thiên Minh đã chi 100.000 NDT (364 triệu đồng) để xây tòa nhà 10 tầng, cao 23m này. Công trình được nhiều người ví như kiến trúc của một tòa tháp, tòa lâu đài đặc biệt, nổi bật với màu sơn đỏ giữa công trường xây dựng dang dở tại ngôi làng cũ.

Cuộc sống bên trong “tòa lâu đài độc nhất vô nhị”

Trần Thiên Minh chủ yếu sống ở tầng 7 và tầng 8. Tầng 5 là nơi Thiên Minh đặt hơn chục chậu cây xanh, bố trí phòng làm việc chứa đầy sách cũ và các tác phẩm thư pháp của một số người bạn. “Về cơ bản, mỗi ngày tôi đều làm những việc giống nhau: ăn, ngủ, làm nông, nuôi vịt, đào ao nuôi cá và đọc sách. Ở trên cao sẽ yên tĩnh hơn, có thể nhìn khung cảnh bao quát hơn và giống như đang sống ở một thế giới khác”, Thiên Minh cho biết.

Người nông dân này cũng không ngại trò chuyện với khách du lịch đến thăm “tòa lâu đài” này. Anh chỉ nhận những khách đã liên hệ trước vào tham quan bên trong căn nhà và chỉ số ít mới được tham quan các tầng bên trên, hầu hết là khách đứng ngoài cổng chụp hình. Nhiều người cho rằng Thiên Minh đang sống một cuộc sống đặc biệt và tự do, không có áp lực, nhưng anh nhận định công việc đồng áng rất vất vả, đôi lúc có phần cô đơn.

Năm 2021, chính quyền địa phương tuyên bố nhà của Trần Thiên Minh là công trình xây dựng trái phép, ban hành 4 lệnh phá dỡ. Tuy nhiên người đàn ông này lập luận nhà được xây trên đất chưa bị thu hồi, không thuộc phạm vi quy hoạch đô thị nên ông có quyền xây dựng, cải tạo. Tháng 8/2024, Thiên Minh nhận lệnh cưỡng chế phá dỡ nhưng ông vẫn khẳng định bản thân sẽ tiếp tục các cuộc chiến pháp lý để giữ được căn nhà.

 (Theo Toutiao)

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn