Nhảy đến nội dung
 

Chồng tôi làm chủ nhưng chưa từng phải nhậu vì công việc

"Nay anh bận tiếp khách nên về muộn...". Câu nói tương tự vậy chắc không hề xa lạ trong các gia đình hiện nay. Qua tâm sự: "Vợ uống cả chai rượu mạnh để dằn mặt tôi", nhiều độc giả đã chia sẻ về câu chuyện và góc nhìn của riêng họ.

Là chủ doanh nghiệp, chồng tôi chưa bao giờ phải nhậu vì công việc

Vợ chồng tôi là chủ một doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Nhờ chứng kiến cảnh nhiều gia đình, chồng lấy lý do công việc để nhậu nhẹt tối ngày nên tôi lao vào làm trực tiếp. Bốn năm làm việc, chồng tôi chưa bao giờ phải uống rượu vì công việc. Chúng tôi vẫn tự thân có nhà có xe, kinh tế vững vàng. Tôi vẫn mềm mại cạnh chồng, còn chồng chuẩn men, đàn ông nhé chứ đừng ông nào bảo "thế thành đàn bà". Anh có thể cùng tôi chăm ba đứa con nhỏ. Tối và cuối tuần chở mấy mẹ con đi chơi, du lịch, ăn uống. Tôi không phải tắm hay vệ sinh cho con.

Tôi không biết các doanh nghiệp tầm cỡ thì như thế nào nhưng theo tôi thấy các ông dựa lý do nhiều quá. Cũng công ty như nhà tôi, các anh em họ nhà chồng cũng đi tối ngày, vợ nhiều hôm không thấy mặt chồng. Còn tiếp khách, nếu bạn cần có thể thử, để vợ bạn tiếp đối tác hiệu quả hơn bạn đấy. Hồi mới kinh doanh, chồng tôi cũng có tư tưởng như vậy. May tôi tập sớm nên giờ gia đình yên ổn, tiền đủ dùng, gia đình hạnh phúc. (giang)

Là chủ công ty, nhậu là khó tránh khỏi

Công ty riêng của tôi trên 1000 lao động, mấy chục khách hàng lớn nhỏ. Dù tôi đã tránh lắm nhưng một đến hai tháng vẫn phải có một bữa tiếp khách hàng lớn. Bản thân tôi không uống được nhiều nên một bữa chỉ một hai lon, nhưng nói kiêng bia rượu 100% thì khó. Đó là chưa kể tổng kết năm cũng phải ngồi với tập thể nhân viên một chút, chẳng lẽ mình là chủ mà không tham dự? (An Raster)

Giảm nhậu, công việc của tôi không hề bị ảnh hưởng

Tôi từng suốt gần hai chục năm duy trì "thành tích" uống hơn thùng phuy rượu mạnh mỗi năm, còn bia không tính xuể. Cho đến một ngày tôi nhận ra nhậu nhẹt vì cái nọ cái kia hoàn toàn là bao biện. Cũng gần hai chục năm nay tôi duy trì "định mức" 150 ml/lần nhậu và không quá 20 lần nhậu mỗi năm, trong khi công việc cùng các mối quan hệ chẳng hề bị ảnh hưởng gì. (Tô Hòa)

Chồng lấy lý do nhậu vì công việc để che đậy tật nghiện rượu

Chồng tôi hồi ở Việt Nam tuần bảy ngày thì năm ngày say. Say đến mức đứng vệ sinh luôn vào rèm cửa, đái dầm ra đệm, lấy mẫu đơn xin việc ra viết vào bảo là đơn ly hôn, đạp vào bụng vợ khi vợ đang mang bầu khiến vợ sẩy thai. Anh ấy bảo không thích nhậu, vì công việc mà phải uống thôi chứ rượu cay rượu đắng, ngọt lành gì đâu.

Sau 12 năm kết hôn, tôi xin được học bổng ra nước ngoài học tiến sĩ, kéo chồng sang cùng. Sang đây rõ ràng 100% không có công việc nào bắt buộc anh ấy phải uống. Sự thật đã được phơi bày: anh ấy nghiện rượu. Mấy hôm mà không được uống tí là anh ấy khó chịu, vậy là lại đi mua rượu về tự uống. Nhưng rồi anh ấy cũng biết rõ tôi và các con đang quan sát (dù tôi chả cần nói gì), tự ý bớt dần.
Giờ anh ấy đỡ nghiện đi nhiều rồi. (dang.bichthao)

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn