Chồng muốn tôi cùng đi xuất khẩu lao động vì lo mất vợ

Vợ chồng tôi làm ăn không may mắn nên bị nợ ngân hàng hơn một tỷ đồng, giờ muốn đi xuất khẩu lao động, chồng tôi lại không muốn xa vợ con. Tôi được gọi là ưa nhìn nên chồng đi đâu xa, đều lo mất vợ. Tôi yêu thương và không nỡ xa chồng, muốn đi xuất khẩu lao động cùng chồng nhưng còn hai đứa con gái đang học tiểu học và bà ngoại (mẹ đẻ tôi, ở cùng chúng tôi).
Bà hơn 60 tuổi, vẫn khỏe mạnh, có lương hưu và thỉnh thoảng đi dọn dẹp thêm ngoài giờ. Giờ nghĩ con cần mẹ, những khi bà trái gió trở trời, con ốm, không biết nhờ vả ai. Mẹ có mình tôi, họ hàng bên ngoại toàn ở xa. Nhà nội tôi đông người, anh chị em bên đó cũng bảo sẽ nhiệt tình giúp đỡ, để ý bà và cháu.
Để chồng đi xa mấy năm tôi cũng không yên tâm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hà Thư