Chiến sĩ quả cảm: Rơi nước mắt khi nhắc vụ cháy chung cư Carina 7 năm về trước

Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM) không kìm được cảm xúc khi nhắc chuyện anh cùng đồng đội chữa cháy tại chung cư Carina vào năm 2018.
Tập 5 Chiến sĩ quả cảm tiếp tục hành trình luyện tập và thực hành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy ở tòa nhà cao tầng.
Trong tập này có thêm các khách mời nữ là Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby, Salim (vợ Long Hạt Nhài), Khánh Vy (vợ Phan Mạnh Quỳnh).
Giấc ngủ ám ảnh
7 năm trước, vụ hỏa hoạn tại chung Carina khiến 13 người chết, nhiều người bị thương. Trung tá Lê Tấn Châu trong Chiến sĩ quả cảm nhắc chuyện này như một bài học lớn.
"Một cảnh tượng rất khủng khiếp. Ngoài ban công đầy người dân. Đội hình thang hoạt động liên tục khi chúng tôi triển khai hướng dẫn người dân xuống. Nhiều người lính chạy thang bộ từ tầng 1 lên đến tầng 17, 18 để đưa người xuống.
Có một số chiến sĩ khi xuống chân bị run. Tôi nói 'nếu mệt quá nghỉ để người khác vào' nhưng ai cũng muốn tiếp tục. Lần đó chúng tôi đưa xuống hơn 1.000 người", trung tá Lê Tấn Châu kể.
Anh cũng nghẹn ngào: "Trong quá trình chữa cháy có chị nhà có thang dây thả xuống. Con trai xuống rồi đến lượt chị.
Chúng tôi biết, chạy tới chiếu đèn, phát loa. Chị run, chúng tôi yêu cầu dừng lại, bám thang. Khi thang cứu hộ đến gần thì không may chị tuột tay rơi xuống cách tôi tầm mười mấy mét.
Đau lòng lắm. Mình có phương tiện, chiến thuật mà vẫn không cứu được.
Như lúc chúng tôi đi bộ lên tầng 3, có 5 thi thể đang ở đó. Trong đó có hai thi thể mẹ con. Người mẹ ôm con, khi tách ra, nước da người mẹ dính vào con vẫn còn đỏ".
"Thú thật với các đồng chí, những lúc trực ở cơ quan, đang ngủ tôi bật dậy khóc. Nhớ lại khoảnh khắc đó rồi tự trách mình", anh tâm sự thật tình với các nghệ sĩ.
Lắng nghe, nhiều nghệ sĩ rơi nước mắt vì xúc động. "Anh Châu đã rơi nước mắt, các nghệ sĩ đồng cảm. Tôi cảm thấy thương họ nhiều hơn.
Đấy không phải lỗi của họ, họ đã cố gắng nhưng ở hoàn cảnh đó thì còn nhiều yếu tố khác để quyết định việc đấy nữa. Chính vì vậy mà nó sẽ ám ảnh họ suốt đời", Quốc Thiên chia sẻ.
Chiến sĩ quả cảm nhập vai cứu người trên cao
Thử thách đầu tiên với 12 chiến sĩ quả cảm trong tập này là giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang cứu nạn cứu hộ và ròng rọc thả chậm. Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby, Salim vào vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.
Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ thì Huyền Baby hoảng loạn khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc.
"Đây như một thử thách lớn trong đời. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua", cô thổ lộ.
Và khi các chiến sĩ đang ăn tối, tiếng chuông báo cháy bất ngờ vang lên. Các chiến sĩ nhập vai lập tức đứng lên và thực hiện nhiệm vụ. Trong tình huống thực chiến, trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy toàn bộ lực lượng tham gia xử lý và phân làm 4 tổ công tác: chữa cháy, xe thang, cứu nạn cứu hộ và trinh sát - sơ tán.
Vác trên mình hơn 20kg dụng cụ chữa cháy, di chuyển gấp rút từ tầng 1 lên tầng 7 bằng thang bộ, các chiến sĩ nhập vai thấm thía phần nào nỗi nhọc nhằn thường nhật của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
"Trên người tôi là cả bộ đồ và dụng cụ rất nặng đang trì tôi xuống. Có đôi lúc tôi thở không nổi, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay", Lê Dương Bảo Lâm nói. Ngô Kiến Huy cũng thừa nhận khi lên đến tầng 7, nơi xảy ra đám cháy, anh hoa mắt chóng mặt.
Dù đã hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ còn thu hồi phương tiện, bảo đảm hiện trường an toàn. Tiến Luật bày tỏ sự khâm phục: "Tôi vác cuộn vòi rất nặng xuống mà tay chân tôi run cầm cập. Thể lực của các anh chiến sĩ thật sự khủng khiếp".