Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức: Dòng người xếp hàng từ giữa trưa

Từ 14 giờ chiều nay 6.5, người dân có thể vào chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự. Nhiều người đã đến xếp hàng từ giữa trưa chờ được đảnh lễ trái tim bất diệt của ngài.
Theo thông báo từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, từ 14 giờ chiều 6.5, lễ khai mở và chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức bắt đầu tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM). Cùng với chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm, đây là 2 sự kiện được đông đảo phật tử, người dân quan tâm nhân đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Từ giữa trưa, đông nghẹt người dân đã đến xếp hàng chờ vào chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Đến hơn 13 giờ, khu vực bên trong đã kín, người dân xếp hàng chờ chật kín ở cổng chùa Việt Nam Quốc Tự.
Dù xếp hàng dưới thời tiết oi bức, nắng gắt giữa trưa, nhưng ai nấy cũng hân hoan, xúc động vì lần đầu được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.
Xếp hàng lâu vẫn hoan hỷ
Không nắm rõ lịch chiêm bái, từ 8 giờ sáng, bà Ngô Thị Ý Tâm (53 tuổi) đã được con gái chở đến Việt Nam Quốc Tự. Thấy bà bị đau chân, phải dùng nạng, đội tình nguyện viên tại chùa đã hỗ trợ cho bà vào khu vực chờ đợi để đúng giờ vào chiêm bái.
Bà Tâm chia sẻ: "Là người dân Việt Nam tôi rất tự hào khi nhắc đến trái tim từ, bi, hỷ, xả của Bồ tát Thích Quảng Đức. Mỗi ngày đi ngang giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám tôi đều nhìn thấy tượng của ông, ông là tấm gương sáng, cả thân mình hy sinh vì dân tộc nên rất mong chờ được vào chiêm bái".
Anh Lê Khôi cùng đoàn phật tử ở Đà Nẵng đã thuê chiếc xe 45 chỗ vượt qua hành trình 18 tiếng để đến xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi dưới trời nắng gắt. Anh bày tỏ, bản thân đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì sắp được chiêm bái trái tim bất diệt - báu vật của Phật giáo Việt Nam. "Đây là cơ hội không dễ gì có được trong đời", anh xúc động.
Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sau thời gian xếp hàng, bà Hoàng Thị Thanh (ngụ Vũng Tàu) giọng vẫn còn run run xúc động cho biết, rất hạnh phúc, xúc động khi được đảnh lễ trái tim bất diệt. "Hôm qua khi trái tim của ngài được cung rước về đây, mây ngũ sắc hiện ra, bà con phật tử ai cũng thấy linh thiêng, màu nhiệm", bà Thanh bày tỏ.