Chia sẻ của chàng trai bị nhầm là học sinh tiểu học lạc vào điểm thi THPT

(Dân trí) - 18 tuổi, Thiện chỉ cao 1m25, nặng 22kg nên được nhiều người gọi là cậu bé tí hon. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chàng trai nhỏ bé vẫn nuôi ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang.
Chấp nhận cơ thể có hình hài khác biệt
Nguyễn Văn Thiện, từng là học sinh lớp 12 Trường THPT Krông Bông, là một trong những thí sinh đặc biệt nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Đắk Lắk. Với hình hài của một cậu bé tiểu học, Thiện đã trải qua hành trình 12 năm học đầy nghị lực.
Thiện gây ấn tượng với đôi mắt sáng và gương mặt trông như một học sinh lớp 2. Dù hay cười, em khá rụt rè khi chia sẻ về bản thân và dự định tương lai.
“Đến nay em vẫn không hiểu vì sao cơ thể lại không thể lớn, không phát triển được như bạn bè đồng trang lứa. Em từng đặt câu hỏi này rất nhiều lần với ba mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng giờ em không hỏi nữa, em chấp nhận hình hài này gắn với cuộc đời mình”, Thiện tâm sự.
Sinh ra nặng 3,2kg, Thiện phát triển bình thường trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, từ năm 3 tuổi, em bắt đầu chậm tăng cân, cơ thể gầy gò và thường xuyên đau ốm. Qua thăm khám nhiều nơi, Thiện được chẩn đoán còi cọc do thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng. Đến năm 18 tuổi, Thiện chỉ nặng 22kg và cao 1m25, sau đó ngừng phát triển.
Bà Phạm Thị Hạnh (46 tuổi, mẹ Thiện) chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ con thiếu chất gì đấy do gia đình khó khăn không chăm nom con được chu đáo nhưng rồi sẽ phát triển bình thường. Tuy nhiên, khi Thiện vào cấp 2, bạn bè đều dậy thì, phổng phao, còn con trai tôi vẫn như một cậu bé. Nhìn thằng bé lọt thỏm trong đám bạn, cơ thể gầy gò, yếu ớt chúng tôi xót lắm”.
Thiện là một học sinh ham học, hiền lành, chịu khó và luôn giữ thái độ vui vẻ để bố mẹ an lòng. Suốt 12 năm học phổ thông, dù sức khỏe không tốt, nhiều khi phải nghỉ học do suy nhược cơ thể, Thiện chưa bao giờ có ý định bỏ học. Em luôn là học sinh khá, giỏi, chăm ngoan. Với Thiện, những năm tháng học tập dưới mái trường cùng bạn bè là những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân.
“Do bé nhất trường nên em luôn được bạn bè quan tâm, chăm sóc. Biết em không thể tự đi xe đến trường, bạn cũng đến nhà để đưa đón và luôn động viên em trong cuộc sống. Tình yêu thương lớn lao từ gia đình, bạn bè và nhà trường giúp em vượt qua những mặc cảm, tự ti của bản thân để luôn hướng về phía trước”, Thiện chia sẻ.
Em trai của Thiện, dù mới 10 tuổi nhưng cao lớn và có thể bế bổng anh trai. Mỗi buổi chiều, Thiện thường được em trai chở đi dạo bằng xe đạp, cả hai anh em rất yêu thương nhau, chia sẻ những câu chuyện ở trường lớp. Những khoảnh khắc ấy luôn khiến Thiện thấy ấm áp, hạnh phúc.
Trong kỳ thi THPT vừa qua tại điểm thi Trường THPT Krông Bông, Thiện từng bị giám thị nhầm là học sinh tiểu học đi lạc vào trường. Việc bị nhiều người chú ý bởi ngoại hình nhỏ bé từ lâu đã trở thành điều quen thuộc với chàng trai tí hon này.
Trăn trở với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang
Thiện đam mê vẽ từ bé. Những ngày không phải đến trường, em thường lôi giấy bút ra để vẽ những điều mình yêu thích, sáng tạo trang phục mới lạ với nét bút và cách phối màu khéo léo.
Kết thúc kỳ thi THPT với tổng điểm ngoài 20, Thiện trăn trở nhiều về chặng đường tương lai. Em nuôi mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng hoàn cảnh hiện tại của bản thân và gia đình khiến em rất băn khoăn.
Thiện mê vẽ và có niềm đam mê với ngành thiết kế thời trang (Ảnh: Thúy Diễm).
Gia đình Thiện thuần nông, thuộc hộ cận nghèo của xã. Mẹ sức khỏe không tốt, bố là lao động chính trong nhà để nuôi Thiện cùng em trai 10 tuổi đi học. Việc tiếp tục theo học là điều không mấy dễ dàng.
“Nếu con trai quyết tâm, gia đình tôi vẫn ủng hộ và cố gắng hết khả năng có thể. Nghĩ về Thiện tôi vẫn lo lắm, mai này bố mẹ già rồi không biết ai chăm nom cho thằng bé đây”, bà Hạnh nói trong nước mắt.
Thấy mẹ khóc vì lo cho mình, Thiện cũng chực rơi nước mắt vì thương bố mẹ. Chàng trai nói rằng nếu sắp tới được đi học cao đẳng hoặc đại học ở xa nhà, em sẽ cố gắng tự chăm lo bản thân, không để bố mẹ bận lòng.
“Em mong rằng sẽ theo học ở ngôi trường có ngành học về thiết kế thời trang nhưng cũng mong mức học phí không quá cao. Em biết gia đình mình cũng không khá giả, bố mẹ còn phải lo rất nhiều thứ nữa”, Thiện bày tỏ.
Chàng trai bé nhỏ chưa bao giờ thôi mong ước sẽ tự đứng trên đôi chân, không là gánh nặng cho bố mẹ hay bất kỳ ai khác. Để thực hiện những ước mơ, Thiện tự biết rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều. Dù có những thiệt thòi, Thiện chưa hề than thân, trách phận và luôn tự nhủ chính mình phải hướng về phía trước.
Ông Dương Kim Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Krông Bông, nhận định Thiện là học sinh đặc biệt nhất của trường từ trước đến nay, gây ấn tượng bởi sự chăm chỉ học tập và tính ngoan hiền.
"Dù bản thân có những thiệt thòi nhưng Thiện luôn có ý thức vượt khó, có ý chí quyết tâm cao khiến ai cũng yêu mến. Nhà trường rất mong em Thiện đạt được những ước mơ tương lai của mình", ông Thạch nhắn gửi.