Chi tiết Lê Phương mang 8 bông hoa hồng tím tới lễ thủy táng Quý Bình, giờ mới hiểu ý nghĩa đằng sau

Trong lễ thủy táng cố diễn viên Quý Bình tại Cần Giờ, hình ảnh vợ chồng Lê Phương – Trung Kiên lặng lẽ xuất hiện, ôm bó hoa tím thẫm đến tiễn biệt đã khiến nhiều người xúc động.
Sáng 26/4, gia đình, bạn bè và người thân đã tiễn đưa tro cốt cố diễn viên Quý Bình về với biển Cần Giờ, thực hiện đúng di nguyện mà anh từng gửi gắm. Trong dòng người lặng lẽ, hình ảnh vợ chồng Lê Phương – Trung Kiên gây chú ý khi cả hai chọn trang phục đen trang nghiêm, đeo khẩu trang kín mít, chỉ còn ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể giấu.
Đặc biệt, chi tiết bó hoa màu tím mà Lê Phương mang theo đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ đơn thuần là chọn một bó hoa để tiễn đưa, Lê Phương đã gửi gắm vào đó rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Màu tím - màu sắc yêu thích của cố diễn viên Quý Bình
Trong ngôn ngữ của hoa, màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt, cho những mối nhân duyên sâu nặng, dù ở tình yêu hay tình bạn. Việc chọn sắc tím trong buổi tiễn biệt cho thấy Lê Phương muốn dành cho Quý Bình một sự trân trọng, một lời tiễn đưa bình lặng nhưng đong đầy tình cảm.
Dù đã bước qua giai đoạn từng gắn bó như một cặp đôi trong quá khứ, cả Lê Phương và Quý Bình vẫn giữ được mối quan hệ tri kỷ hiếm hoi trong showbiz – nơi mà nhiều mối quan hệ từng rất thân thiết lại dễ dàng rạn nứt theo thời gian.
Ngoài ra, màu tím cũng là màu mà lúc còn sống cố diễn viên Quý Bình rất yêu thích. Chính vì thế, Lê Phương và chồng đã lựa chọn màu hoa này cho giây phút tiễn biệt sau cùng.
Trước đó, nhiều anh em bạn bè nghệ sĩ cũng chuẩn bị những bó hoa màu tím để nói lời tiễn biệt cố diễn viên Quý Bình.
8 bông hoa – dấu ấn 8 năm gắn bó
Không chỉ là màu sắc, sự tinh tế còn nằm ở con số: Bó hoa tím mà Lê Phương mang theo có đúng 8 bông. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra chi tiết này, liên hệ với quãng thời gian 8 năm gắn bó giữa Lê Phương và Quý Bình – từ lúc họ quen biết, yêu nhau, chia tay, cho đến khi trở thành những người bạn tri kỷ.
8 năm không chỉ là một quãng thời gian, mà còn là một hành trình đầy đủ cung bậc cảm xúc: Yêu thương, giận hờn, thấu hiểu, trưởng thành và cuối cùng là trân trọng. Mối quan hệ của Quý Bình và Lê Phương từng nhận được rất nhiều sự tôn trọng của mọi người. Sau khi chia tay, dù mỗi người đã có cuộc sống riêng nhưng cách họ dành cho nhau sự tôn trọng âm thầm, không phô trương, vẫn khiến nhiều người cảm động.
Không phát biểu dài dòng, không đứng ra trước ống kính truyền thông, Lê Phương và Trung Kiên lặng lẽ thực hiện những nghi thức tiễn đưa trong sự riêng tư. Bó hoa tím, ánh mắt buồn và sự hiện diện lặng thầm ấy, như một cách Lê Phương nói lời chào cuối cùng với một người từng là thanh xuân, từng là ký ức đẹp trong đời cô.
Trong suốt buổi lễ, hình ảnh Trung Kiên – chồng Lê Phương – lặng lẽ che ô cho vợ, đi bên cạnh không rời đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người. Không quá phô trương, không cần lời nói hoa mỹ, những cử chỉ nhỏ như che nắng, dìu vợ bước đi, đủ cho thấy sự sẻ chia, đồng hành bền bỉ của Trung Kiên dành cho Lê Phương.
Giữa khung cảnh trầm mặc của lễ thủy táng, hành động giản dị ấy như tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho Lê Phương, để cô có thể bình tĩnh thực hiện nghi lễ tiễn biệt một người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Sự đồng hành âm thầm ấy cũng là một lát cắt đẹp về tình yêu, sự tôn trọng và thấu hiểu trong cuộc hôn nhân của Lê Phương – Trung Kiên.